Công an viên bị vợ sát hại: 'Nếu không bị bạo hành thì gia đình không tan nát'

Nguyễn Thị Thanh Trinh và cái đe sắt dùng để sát hại anh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Trinh và cái đe sắt dùng để sát hại anh Tâm
Trước khi thú nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra, người vợ của  tội lỗi đã xin gặp 2 con gái để dặn dò: “Giọt nước mắt mẹ khóc hôm đám tang là khóc giả dối. Hôm nay, mẹ khóc là khóc thật vì thương các con. Nếu cha con không thường xuyên bạo hành mẹ thì gia đình mình không tan nát như ngày hôm nay”…

Chiều 14/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trinh (33 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) về hành vi giết người. Qua điều tra, CSĐT đã làm rõ, Trinh là hung thủ sát hại chồng của mình là anh Trương Văn Tâm (Công an viên xã Tam Hiệp)...

Như tin đã đưa, khoảng 3h sáng 7/1, người dân ở thôn Nam Sơn nghe tiếng Nguyễn Thị Thanh Trinh truy hô “có trộm, có trộm”. Khi mọi người chạy đến thì Trinh bật đèn điện lên, phát hiện chồng là anh Trương Văn Tâm (39 tuổi, Công an viên của thôn Nam Sơn) chết trên ghế bố, với những vết thương chí mạng ở vùng đầu. Thấy chồng nằm bất động, máu chảy tràn dưới đất, Trinh ngất xỉu tại chỗ và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Thượng tá Ngô Quốc Ánh, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quảng Nam, cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, anh Tâm bị hung thủ dùng hung khí đánh nhiều nhát vào phần đầu, gây tổn thương vùng mặt và đầu. Trong đó nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong do bể hộp sọ, giập não. Theo nhận định của thân nhân anh Tâm và người dân xóm giềng, nhiều khả năng hung thủ đã đột nhập nhà anh Tâm từ trước và chờ thời điểm thích hợp để ra tay tàn độc. Một số người dân gần đó còn cho biết, trong đêm xảy ra vụ án đã trông thấy 3 thanh niên phóng xe máy và cầm theo mã tấu chạy về hướng Tam Kỳ…

Vì thế, các đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân nhanh chóng được rà soát, sàng lọc. Trong quá trình điều tra, nhiều người dân còn cung cấp nguồn tin, khoảng 10 ngày trước đó, anh Tâm có mâu thuẫn với một số đối tượng tại vườn keo nhà trồng và bị những người này dọa đốt nhà. Trước đó ít lâu, anh Tâm cũng có mâu thuẫn với một số người trong việc chia phần con heo rừng bắn được.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Tâm cũng đã tự điều tra làm rõ một đối tượng trộm cắp 40 con gà của người dân. Đặc biệt, lực lượng Công an còn thu thập được thông tin về mâu thuẫn giữa Tâm và vợ là Nguyễn Thị Thanh Trinh. Theo nguồn tin này, 2 năm trước đây, Trinh có ngoại tình với một thanh niên ở huyện Tiên Phước và bị Tâm phát hiện, bắt anh này quỳ xin lỗi và tát gãy một chiếc răng…

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng trinh sát dạn dày kinh nghiệm vào cuộc, qua đó đã làm rõ thông tin về 3 thanh niên mang mã tấu chạy xe máy về hướng Tam Kỳ là có thật, nhưng sự việc diễn ra nhiều giờ trước khi vợ nạn nhân Tâm truy hô có kẻ trộm đột nhập. Những đối tượng nghi vấn khác, bao gồm cả người tình cũ của Trinh đều không có mặt tại địa phương; hoặc có bằng chứng ngoại phạm khác. Từ dấu hiệu hiện trường bị tạo dựng và biểu hiện khác lạ của Nguyễn Thị Thanh Trinh, cơ quan Công an đã tiến hành đấu tranh. Đến ngày 14/1, đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.

Theo Thượng tá Ngô Quốc Ánh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm qua giữu Trinh và chồng. Trinh khai rằng, Trinh và Tâm có 2 đứa con gái (15 và 13 tuổi). Từ khi Trinh sinh con gái thứ 2, Tâm xa lánh, lạnh nhạt với vợ. Sau khi phát hiện Trinh có quan hệ tình cảm với người khác, mỗi khi uống rượu say, Tâm thường chửi bới, đánh đập Trinh. Điều này, 2 người con của Trinh và Tâm cũng đều xác nhận.

Trước khi xảy ra vụ án, chiều 6/1, Tâm mời một số bạn bè về nhà nhậu. Tàn cuộc rượu Tâm lại nhắc chuyện cũ và la mắng, đánh vợ. Nghĩ cha mẹ cãi nhau như mọi lần nên con gái lớn sang phòng trước ngủ với em gái. Lúc này, Tâm mang một con dao vào phòng ngủ dọa Trinh, sau đó mang bỏ lại xuống bếp; rồi lên nhà trên lấy ghế bố ra nằm ngủ. Khi Tâm đã ngủ, Trinh nghĩ rằng cứ như thế này sớm muộn gì Tâm cũng giết mình nên Trinh đã nảy sinh ý định sát hại Tâm.

Khoảng 1h30 sáng 7/1, khi Tâm đã ngủ say, Trinh dắt chiếc xe máy của gia đình ra để trước sân nhằm tạo hiện trường vụ trộm đột nhập. Tiếp đến Trinh ra chỗ để đồ nghề sửa xe máy của chồng lấy một cái đe sắt (nặng khoảng 4-5kg) đập chết Tâm. Gây án xong, Trinh ra ngoài sân tiếp tục làm đổ chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả rồi vào nhà rửa sạch hung khí, để lại vị trí cũ. Xóa dấu vết và chuẩn bị xong mọi việc, Trinh mới bắt đầu truy hô có trộm để hàng xóm xung quanh chạy đến và cho rằng anh Tâm bị các đối tượng bên ngoài đột nhập sát hại. Sau đó, Trinh giả vờ ngất xỉu để che giấu tội lỗi…

Trước khi thú nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra, người vợ tội lỗi đã xin gặp 2 con gái để dặn dò. Trinh bảo: “Giọt nước mắt mẹ khóc hôm đám tang là khóc giả dối. Hôm nay, mẹ khóc là khóc thật vì thương các con. Nếu cha con không thường xuyên bạo hành mẹ thì gia đình mình không tan nát như ngày hôm nay”…

Theo Thân Lai

Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.