Cử nhân Luật bị bắt vì trộm chó, mèo

Số chó, mèo bị Kiên đánh thuốc chết
Số chó, mèo bị Kiên đánh thuốc chết
TPO - Đã tốt nghiệp đại học Luật nhưng do thất nghiệp, túng quẫn nên Kiên đi trộm chó, mèo ở Bình Dương đem về TPHCM bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 5/10, Công an phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt quả tang Lương Trung Kiên (SN 1982, quê Đắc Lắc) bắt trộm chó mèo trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 3h sáng 5/10, lực lượng Công an phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tuần tra trên địa bàn thì phát hiện nhiều con chó nằm trên đường nên nghi ngờ có kẻ đánh thuốc trộm chó.

Một lúc sau, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên đi xe máy mang biển số 47N7- 7378 đang bỏ chó chết vào bao tải nên ập đến khống chế. 

Kiểm tra bao tải, cơ quan chức năng thu giữ 3 con mèo còn sống, 2 con  mèo đã chết và 3 con chó đã chết cùng nhiều viên thuốc bã chó chưa sử dụng.

Làm việc với công an, Kiên khai đã tốt nghiệp đại học Luật từ năm 2007 và đã đi làm nhiều nơi. Tuy nhiên, thời gian đây thất nghiệp, cuộc sống túng quẫn nên nghĩ đến việc trộm chó, mèo đưa về TP HCM tiêu thụ.

MỚI - NÓNG