Cuộc hẹn bất thành đẩy thiếu phụ vào tù chung thân

Chị Phan Thị Xuân tại tòa.
Chị Phan Thị Xuân tại tòa.
TPO - Bắt máy bay đi hẹn hò, người đàn bà không những không gặp được tình nhân mà lại vướng vào vòng lao lý khi nhận lời vận chuyển một “gói quà” từ Điện Biên về Thủ đô.  

Ngày 5/12, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân với chị Phan Thị Xuân (SN 1979, ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, sáng 21/4/2016, tại địa phận huyện Ứng Hòa, lực lượng công an huyện Ứng Hòa bắt quả tang Phan Thị Xuân mang theo người 3 bánh chứa khoảng 700 gram heroin, hơn 20 triệu đồng và một số tang vật khác.

Xuân khai nhận có quen anh Phạm Văn Tiến (SN 1969, ở TP Điện Biên) và ngày 20/4/2016, chị đi máy bay lên Điện Biên để gặp gỡ bạn trai. Tuy nhiên, khi chị có mặt thì anh Tiến lại vắng nhà, chị Xuân liền tìm thuê phòng nghỉ để ở.

Cùng ngày, chị Xuân vô tình gặp người đàn ông tên Hà (không rõ lai lịch) và được người này giới thiệu là cùng quê. Hà bảo Xuân vận chuyển ma túy về Hà Nội với giá 5 triệu đồng và được đồng ý. Chị Xuân bị công an bắt sau đó.

Cơ quan điều tra làm rõ, anh Phạm Văn Tiến không liên quan đến việc này. Còn người đàn ông tên Hà, do Xuân không biết rõ lai lịch và cũng không nhận diện được nên công an tách tài liệu điều tra, xử lý sau.

Tại tòa, chị Xuân khai rằng mình được người tên Hà nhờ chuyển một túi quà, không biết bên trong là ma túy. Số tiền 5 triệu đồng chị được Hà cho vì thấy mình có hoàn cảnh khó khăn. Còn 20 triệu tiền mặt là do chị tích cóp để chuẩn bị phẫu thuật cho con.

Luật sư của chị Xuân cho biết chồng chị đang thụ án tù trong khi chị vừa sinh cháu. Con chị bị tật bẩm sinh và được người nhà đưa đi phẫu thuật trong thời gian chị bị tạm giam. Luật sư đề nghị tòa tuyên bị cáo ở mức nhẹ nhất của khung hình phạt.

MỚI - NÓNG