Đã bắt được kẻ cướp, đốt xác phi tang 2 mạng người

Đã bắt được kẻ cướp, đốt xác phi tang 2 mạng người
Liên quan đến vụ giết hai mạng người rồi đốt xác phi tang xảy ra tại nhà số 176/103 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 16h30 ngày 22/5, chiều nay (23/5), Công an đã bắt được hung thủ.

Kẻ gây ra vụ trọng án nghiêm trọng trên là Hồ Minh Cường (23 tuổi, thường trú ấp Phước Thới C, xã Minh Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú 120D Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, là thợ sửa xe gắn máy).

Qua truy xét nhanh, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM bắt giữ Cường vào lúc 22h ngày 22/5 (sau gần 8 giờ đồng hồ gây án).

Tại cơ quan điều tra, Hồ Minh Cường khai nhận ban đầu với động cơ cướp tài sản, đã giết và đốt xác phi tang hai nạn nhân là chị Phan Thị Hướng (19 tuổi, người giúp việc tại ngôi nhà trên) và cháu Nguyễn Điền Minh Huy (3 tuổi, con anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ nhà).

Lợi dụng lúc trong nhà anh Hoàng vắng người, Cường (cháu rể của vợ anh Hoàng) đã vào nhà trộm 21 triệu đồng cùng một số nữ trang để trong tủ quần áo. Thế nhưng hành vi của Cường đã bị chị Hướng phát hiện tri hô nên Cường chạy xuống bếp lấy dao (loại dao dùng để chặt thịt) đuổi chém nhiều nhát vào gáy, đầu, mặt và tay chị Hướng.

Sau khi xác định nạn nhân đã chết, Cường kéo xác chị Hướng vào phòng ngủ. Cùng lúc đó cháu Huy chạy theo kêu khóc, sợ bị lộ Cường đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ Huy cho đến chết rồi kéo xác cháu Huy vào phòng ngủ, chung với xác chị Hướng.

Sau đó, Cường dùng bật lửa đốt tấm nệm trong phòng ngủ hòng phi tang xác của hai nạn nhân. Sau khi gây án xong, Cường tẩu thoát ra khu vực gần bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP HCM), dùng số tiền đã cướp mua được 1.000 USD ở một tiệm vàng, còn số nữ trang Cường đem bán và đổi ở một tiệm vàng tại quận 7.

Hiện công an đã thu giữ được số tiền, vàng trên, tuy nhiên vẫn chưa thu được con dao gây án. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM đang làm rõ vụ án.

TTXVN

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.