Đánh vợ tử vong rồi vứt thi thể xuống giếng phi tang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bực tức vì vợ không cho tiền mua rượu lại túm áo mình lúc cãi nhau, đối tượng đấm, đạp liên tiếp khiến vợ bất tỉnh rồi vứt chị xuống giếng.  

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tiến Văn (SN 1961, ngụ Ba Vì, Hà Nội) 18 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Đào Ngọc Khuê – vợ của Văn.

Theo cáo trạng, sáng 7/12/2016, sau khi tranh luận với chồng về chuyện lựa chọn phương tiện đi học cho con, chị Khuê từ chối đưa tiền cho Văn mua rượu uống nên đối tượng này đã trộm tiền trong ví vợ. Trong lúc cãi vã, chị Khuê có túm cổ áo của chồng nên Văn tức giận đánh đập vợ rồi đẩy mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào giếng, bất tỉnh.

Đánh vợ tử vong rồi vứt thi thể xuống giếng phi tang ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Tiến Văn tại tòa.

Bỏ vợ nằm lại hiện trường, Văn vào nhà uống nước. Lát sau, Văn kiểm tra thì người chị Khuê đã lạnh nên người chồng đã nhẫn tâm ném thi thể vợ xuống giếng rồi đậy nắp, đặt các đồ đạc lên.

Tối cùng ngày, nhiều người họ hàng đổ đi tìm chị Khuê nhưng không thấy nên Văn nói chỉ còn giếng là chưa tìm. Mọi người liền phản bác nếu chị Khuê nhảy xuống giếng thì không thể đậy nắp.

Tuy vậy, Văn khẳng định: “Cạy nắp giếng lên, bà ý chết dưới này”. Mọi người làm theo và soi đèn xuống liền phát hiện tóc người nổi trên mặt nước nên báo công an.

MỚI - NÓNG