Những nỗi đau lặng lẽ - Kỳ 5

Dao sắc không gọt được chuôi

Dao sắc không gọt được chuôi
TP- Không hiếm trường hợp bố mẹ trực tiếp đứng trong trận tuyến đấu tranh với ma túy thì con cháu họ lại mắc nghiện…

>> Kỳ 4: “Mong các chú bắt hết lũ con cháu tôi"

Dao sắc không gọt được chuôi ảnh 1
Đường vào xã Ngọc Vân

Cha phá án ma túy, con mắc nghiện

Người dân thị xã Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) hẳn vẫn chưa quên được cái chết của Phi, con trai một đồng chí đội trưởng thuộc công an thị xã cách đây không lâu. Là con trai duy nhất trong gia đình, mẹ là cô giáo cấp I, Phi vẫn được xem là một cậu bé ham học tuy hơi hiếu động.

Tin vào tinh thần tự giác của con, bố mẹ Phi ít khi nhắc nhở, kèm cặp và cũng không khắt khe về giờ giấc sinh hoạt cũng như học tập. Cậu bé được tự do chọn lớp học thêm ngoài giờ học chính khóa. Chính những buổi đi học thêm này, cậu đã giao du, kết bạn với nhiều thành phần bạn bè ở trường khác.

Đang vào lứa tuổi tò mò, luôn muốn khám phá những cảm giác mới nên Phi dễ dàng bị đám bạn xấu lôi kéo vào những trò chơi bời vượt quá giới hạn. Uông Bí lại là một địa bàn nóng về ma túy. Cậu con trai mới lớn đã không thoát khỏi sức lôi kéo chết người của chất kích thích này.

Đợt cao điểm truy quét đối tượng buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh, bố Phi nhận nhiệm vụ mới, phải vắng nhà một thời gian dài. Vụ án kết thúc, đơn vị lập thành tích xuất sắc, tổ chức một buổi mừng công khá rôm rả.

Vừa uống hết ly rượu đầu tiên, anh Minh -bố Phi nhận được tin sét đánh: “Con trai anh đã chết”. Đồng nghiệp vội vã theo anh về nhà. Tay ôm đứa con trai đã lạnh ngắt, anh đổ sụp xuống sàn nhà. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, anh biết con mình chết vì sốc ma túy.

Mẹ giúp người cai nghiện, con vướng ma túy

Chị Vân là nhân viên một Trung tâm cai nghiện, chồng chị là cán bộ y tế huyện. Anh hay phải đi công tác xa nhà, chị lại thường phải trực đêm ở trung tâm nên hai đứa con gái chị nhờ bà ngoại đến trông nom, chăm sóc. Bà đã già, cháu đang tuổi dậy thì nên trong cuộc sống hàng ngày vẫn xảy ra “mâu thuẫn thế hệ”.

Khi bà dỗi bỏ về nhà, hai cô bé được tự do làm gì tùy ý trong khoảng thời gian bố mẹ vắng nhà. Đầu tháng, chị Vân đưa tiền ăn, tiền học cho con tự chi tiêu. Vì bận rộn với công việc, chị cũng ít để ý con mình hay có những khoản chi bất thường phải xin thêm tiền. Chị nghĩ, con gái đang độ tuổi thiếu nữ cũng cần làm duyên làm dáng, vả lại gia đình có điều kiện, chị không nỡ thấy con thua kém bạn bè.

Sẵn tiền, nhà cửa rộng rãi, cô bé Yến hay rủ bạn đến tụ tập ăn uống nhảy nhót cho vui. Mãi rồi cũng chán, chúng rủ nhau thử  hít. Một thằng bạn trong nhóm bảo: “Sợ quái gì, hít một lần làm sao mà nghiện được”.

Một lần, hai lần, rồi cứ thế trượt dài theo cảm giác “phê phê sướng không thể tả”, Yến không cưỡng lại được sức cám dỗ của ma túy. Những lần bố mẹ ở nhà, Yến lấy lý do bận học thêm để đến điểm hẹn hít cho đủ cữ, về đến nhà là đóng cửa phòng riêng, bảo phải ôn bài.

Yên tâm là con vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ, vợ chồng chị Vân không mảy may nghi ngờ. Ngay cả khi chị thấy những đồ đạc có giá trị trong nhà thỉnh thoảng lại biến mất một vài thứ, được con giải thích do mải học quên đóng cửa có thể người ngoài vào lấy trộm, chị cũng chỉ căn dặn qua loa đề phòng cảnh giác.

Cho đến hôm chị Vân bất ngờ về nhà buổi trưa, thấy cả đống giày dép lộn xộn trên bậc hè, chị đẩy cửa bước  vào. Con gái chị đang thành thạo gí cái bật lửa ga vào dưới mẩu giấy bạc đựng chút bột trắng, bột sôi xèo xèo, một làn khói mỏng bay lên, chui gọn vào cánh mũi thèm thuồng của cô bé.

Chị lao vào con, khóc lóc, chửi rủa, cào cấu. Con bé chỉ nhếch môi cười, hé mắt nhìn mẹ như một người xa lạ. Chị gọi chồng về, đêm hôm đó, hai vợ chồng chị thức trắng rồi quyết định viết đơn xin đi cai nghiện cho con ở chính trung tâm chị làm việc.

Điểm nóng trong vỏ bọc bình yên

Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên  điểm nóng về ma túy không chỉ đối với Bắc Giang mà còn nổi tiếng cả nước vẫn có một vẻ ngoài bình lặng, bình thường.

Thế nhưng, sau cái bề ngoài bình lặng ấy, làng quê này có tới 181 đối tượng bị bắt về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều người  lĩnh  án tử  hình

Đã tham gia rất nhiều lần bắt tội phạm ma túy, nhưng anh Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an xã Ngọc Vân vẫn đỏ mắt khi kể chuyện bắt một người bạn đồng niên. Cách đây mấy năm, phát hiện ra bạn mắc nghiện, nhà lại nghèo, anh cùng bạn bè khuyên giải nhưng nói với người nghiện thật khó.

Hôm ấy, trên chiếc giường cũ nát, bạn anh- đối tượng nghiện đang ngồi cạo cạo chất trắng để chống đỡ cơn nghiền thì đội của anh Tới ập vào bắt quả tang. Hai đứa con bạn anh Tới đang học ở trường, nghe tin bố bị bắt, chạy về thi nhau túm lấy áo anh Tới, gào khóc thảm thiết.

Thời gian đó, mẹ chúng đang đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. “Bác Tới ơi, bác bắt bố con đi thì ai nuôi chúng con?” - Câu hỏi của đứa con gái lớn của bạn làm anh Tới sững người: “Thôi, bác cho bố con đi cai nghiện, rồi bố con lại về ...”

Sau năm năm thực hiện phương án 635 của C17, Bộ Công an về xóa bỏ tụ điểm ma túy phức tạp ở Ngọc Vân, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng chục đường dây, điểm ma túy phức tạp: bắt 76 vụ, 98 đối tượng ở Ngọc Vân.

Có bốn đối tượng bị tuyên án sơ thẩm tử hình, 24 đối tượng tù chung thân, còn lại lĩnh án từ 20 năm trở xuống.

Và bạn anh về thật, nhờ cải tạo tốt nên được ra tù trước thời hạn. Ai cũng hi vọng anh ấy sẽ hoàn lương vì mỗi lần đến thăm nhau, anh bạn tỏ ra ân hận và hứa sẽ quyết tâm cai nghiện.

Thế mà ít ngày sau, anh Tới nhận được tin bạn bị bắt tại Sơn La khi đang vận chuyển hai bánh heroin.

Giọng anh Tới trầm hẳn xuống: “Những đứa trẻ nhà ấy còn có mẹ để nuôi chứ trường hợp khác như Dương Văn T. đau đớn hơn, cả hai vợ chồng đều bị bắt, giờ ba đứa con không có sự chăm sóc của bố, chẳng có những phút vỗ về yêu thương của mẹ.

Trước đó, khi biết tin T.  bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì vận chuyển ma túy trái phép, đại diện chính quyền và công an xã đã đến gia đình khuyên can, cảnh báo vợ T. 

Chị vợ thề sống thề chết không tham gia vào con đường tội lỗi mà chồng mắc phải. Vậy mà chỉ sáu tháng sau, Công an xã Ngọc Vân lại nhận được tin chị này bị bắt tại Hà Nội cùng tội danh với chồng.

Trường hợp tương tự, Nguyễn Thị M. (SN 1967, ở Phú Bình, Thái Nguyên) lấy chồng về Ngọc Vân và cũng dính vào mua bán ma túy. Khi chồng đang thụ án tại trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên, M. quen biết với Đinh Đình L. và tiếp nối vết xe đổ của chồng. M. cùng L. lên Sơn La mua bán heroin và bị bắt. Cả M. và L. đều bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên tử hình. Khi ấy, hai con của M. còn rất nhỏ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.