“Dắt mũi” kẻ lừa đảo giả danh giám đốc Cty xổ số

Hai “siêu lừa” tương tự là Phan Văn Tùng và Nguyễn Văn Thuận Em đã bị công an bắt giam
Hai “siêu lừa” tương tự là Phan Văn Tùng và Nguyễn Văn Thuận Em đã bị công an bắt giam
TP - Lừa báo số trúng đề để ăn chia phần trăm; Gọi điện vờ bắt cóc người thân để tống tiền; Giả làm nhân viên các siêu thị đang có chương trình khuyến mãi để lừa đảo... Những chiêu lừa cũ rích vẫn đang được bọn tội phạm “diễn”, đánh vào chút lòng tham của khổ chủ để chiếm đoạt tài sản.

Câu chuyện PV Tiền Phong dẫn dắt một nhóm lừa đảo đi từ đầu đến cuối vở kịch dưới đây phần nào phác họa được chiêu thức của những kẻ này, như một bài học cảnh giác đến những ai còn tin vào những kiểu kiếm tiền “từ trên trời rơi xuống”.

1.

“Alo, anh M. đấy ạ. Em Thắng trước làm ở gần nhà anh đây, nhớ em không?” – một gã đàn ông giọng miền Tây từ số máy 0918056132 tối 4/12. “Thắng nào nhỉ?... À... ừ... nhớ rồi...” – vừa trả lời vừa nghĩ, để xem tụi này giở chiêu gì?

“Dạo này công việc ổn không anh” – tay Thắng (tạm gọi) tiếp tục. “Cũng bình thường anh à, nhiều khách chạy nhiều, ít khách chạy ít”. “Ủa, thế anh làm tài xế à”. “Không, tôi làm xe ôm” – PV tếu táo. “Ờ, công việc ổn định quá rồi anh” – tay Thắng trơ tráo.

“Em nhớ ngày xưa gần nhà mình có nhiều chủ lô chủ bảng đó anh, mà giờ họ còn hoạt động không anh”. “Còn nhiều anh ơi”. “Trời, zvậy anh em mình có tiền rồi anh M. ơi” – gã Thắng bắt đầu buông câu.

Tiếp đến, Thắng bô la ba la, rằng em mới chuyển làm trên Hàng Bài, Cty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Rằng em có ông chú làm Giám đốc Cty, chú tên Tài, thứ ba nên gọi Ba Tài. Suýt phì cười vì đã đi lừa thiên hạ còn non, ngoài Bắc ai lấy thứ trong gia đình để gắn với tên mà Ba với chả Tư Tài.

Thắng tiếp tục, chú em sắp về hưu, chú ấy cùng mấy chú trong hội đồng quản trị thống nhất đi làm “tay trái”, đại ý Cty sẽ ứng tiền cho anh đi đánh lô đề, chú Ba Tài đã cài đặt máy tính cho số trúng 100%. Tiền thắng anh được hưởng 15%, cơ hội làm ăn 3-4 tháng mới có một lần...

Trước khi tạm biệt, Thắng thống nhất Cty sẽ ứng cho tôi 44 triệu đồng để mang đi đánh lô, hẹn sáng mai sẽ đề đạt với “sếp” Ba Tài.

2.
“Chú Ba Tài đồng ý cho em em mình làm rồi anh ơi” – tay Thắng reo lên trong điện thoại sáng 5/12, vẫn từ số máy 0918056132. Sau đó, Thắng hướng dẫn tôi alo cho “Giám đốc Ba Tài” theo số máy 0913568315, không quên dặn phải gọi 5-6 cuộc, bằng được đến khi “sếp” bắt máy, vì sáng “sếp” bận tiếp cổ đông. Còn dặn phải nói là anh em kết nghĩa ngày xưa với Thắng, “sếp” mới chiếu cố...

Phải đến chục cuộc điện thoại, “Giám đốc Cty xổ số Ba Tài” mới bắt máy. Sau hồi “rằng thì là mà” Thắng báo cho cháu gấp quá, nhẽ ra chú phải mời cháu lên tham quan Cty, kí kết hợp đồng đàng hoàng, abc... xyz..., Ba Tài cũng đồng ý khoảng 15 giờ chiều sẽ cho nhân viên đem 44 triệu đồng đến giao tận tay tôi đem đi đánh lô.

3.
Quá hẹn 15 phút, Ba Tài gọi lại vẫn từ số máy 0913568315, thanh minh thanh nga hôm nay nhiều khách, nhân viên không kịp chuyển tiền, “các cháu cũng có phần lỗi vì báo chú hơi gấp, 3-4 tháng sau có dịp chú gọi sau nghen”. Gã Tài cũng tỏ ra áy náy vì làm lỡ của tôi dịp kiếm tiền, rồi nói tôi gọi lại tay Thắng trao đổi kỹ hơn.

Lại alo tay Thắng. Lại điệp khúc tiếc quá, tiếc thế..., rồi Thắng nói tôi có thực sự muốn làm không, nói khó xin với chú Ba Tài cho số rồi mình tự bỏ tiền làm. 

Bọn lừa đảo có vẻ chắc mẩm nghĩ vớ đúng tay xe ôm mê bài bạc đang khát tiền đổi đời. Gọi lại Ba Tài, vừa trình bày dăm ba câu, Ba Tài sốt ruột nói luôn: “Cháu muốn xin số đúng không, thế này nhé, cháu lấy tiền Cty đi đánh thì chỉ được hưởng 15%, nay cháu bỏ tiền ra đánh thì được 50% tiền lãi, 50% chuyển về cho Cty. Cháu lấy giấy bút ghi này...”.
Ba Tài cũng hỏi kỹ tôi thu xếp đánh được đủ 44 triệu đồng không? Tôi nói cắm thêm chiếc xe máy cần câu cơm và vay mượn anh em chắc cũng đủ. Gã “giám đốc lừa” giục đi đánh nhanh không hết giờ ghi lô, khoảng 17h “báo cáo” lại.

4.
Một mặt PV Tiền Phong bí mật báo với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, cung cấp số điện thoại của những kẻ lừa đảo, mặt khác tiếp tục dẫn dụ chúng ra mặt. Hơn 17h, PV vờ gọi lại cho Thắng, nói chạy vạy khắp nơi mới đặt đánh được 22 triệu, còn thiếu một nửa, rủ Thắng đánh chung, đang ở đâu tôi chạy qua lấy tiền cho kịp.
Tay Thắng bắt đầu loanh quanh, rằng là Cty không cho phép nhân viên tham gia, nếu biết sẽ mất việc, thôi đánh được 22 triệu cũng tốt rồi, anh alo báo lại chú Ba Tài nghen...

Lại alo cho Ba Tài để “báo cáo”, vờ băn khoăn số chú cho chắc chắn không chú? Ba Tài khẳng định chắc nịch: “100% trúng đó cháu”. Biết khó dụ đối tượng, PV Tiền Phong vờ hỏi cách chuyển tiền thắng về Cty thế nào? Tài nói, sớm mai gọi lại hắn hướng dẫn...

Toàn bộ vở kịch của kẻ lừa đảo được làm rõ.

Một nhóm kẻ vai cò mồi, kẻ vai giám đốc tung hứng báo số đánh lô đề cho cả trăm người. Ai có chút máu mê cờ bạc và cả tin gặp đúng “Giám đốc Ba Tài” sẽ dốc sạch tài sản, vay mượn, cầm cố... để đánh quả lô đổi đời, đến tối trượt alo lại số máy nhóm lừa đảo đã “ò í e”. Những ai vô tình trúng, lập tức bị chúng gọi điện đòi tiền. Những kẻ lừa đảo không bao giờ ra mặt, còn “nạn nhân” thì tự nguyện chuyển tiền qua những tài khoản ngân hàng...

Lúc này, PV Tiền Phong hạ màn kịch, lớn giọng thông báo với “Ba Tài” đã báo công an về hành vi lừa đảo của Tài cùng nhóm đối tượng, rằng hãy dừng ngay trò lừa đảo những người khác không sẽ có ngày tra tay vào còng...

“Ba Tài” cúp máy, cút thẳng...

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an từng phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo tương tự ở các tỉnh Đồng Tháp và An Giang, cầm đầu là Nguyễn Văn Thuận Em và Phan Văn Tùng. Lúc chúng tự xưng là nhân viên bưu điện, lúc là giám đốc công ty xổ số, giám đốc kho bạc... để mời nạn nhân “liên kết làm ăn”. Công an xác định, có khoảng gần 500 người gửi tiền vào các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng, với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.