Đề nghị án chung thân cho “trùm lừa XKLĐ” Nguyễn Thị Lan

Đề nghị án chung thân cho “trùm lừa XKLĐ” Nguyễn Thị Lan
Chiếm đoạt của dân nghèo trên nửa triệu USD. Nhiều gia đình đã tan cửa nát nhà vì đường dây lừa đảo này. Công tố viên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Lan (SN 1971, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lan Giang) mức án chung thân;
Đề nghị án chung thân cho “trùm lừa XKLĐ” Nguyễn Thị Lan ảnh 1
Các bị cáo tại tòa

Các đồng phạm  Phạm Thị Lập (SN 1959, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Sông Biển Bắc- Nam) và Trần Anh Tuấn (SN 1972) bị đề nghị các mức án lần lượt là 12-13 năm và 7-8 năm tù.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, Nguyễn Thị Lan thừa nhận, mặc dù Công ty Lan Giang không có chức năng XKLĐ nhưng từ tháng 9-2004, Công ty Lan Giang đã thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng để thu tiền của những người có nhu cầu đi XKLĐ.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Lan, bị cáo đã bàn với Phạm Thị Lập tìm đường dây chạy cho số lao động của Công ty Lan Giang (không phải quân nhân xuất ngũ) đi theo chỉ tiêu của Quân khu 3.

Trước tòa, Phạm Thị Lập cũng thừa nhận sau khi bàn bạc với Lan, Lập đã móc nối với Trần Anh Tuấn để Tuấn đứng ra làm môi giới lao động, thu của mỗi người có nhu cầu đi XKLĐ 8.000 USD.

Theo thỏa thuận, với mỗi lao động môi giới được, Tuấn sẽ được “hoa hồng” 2.000 USD và nộp lại cho Công ty Lan Giang 6.000 USD/người. Trong số 6.000 USD này, Lan có trách nhiệm chuyển cho Lập 5.300 USD/người và được giữ lại 700 USD/người.

Tổng cộng, Lan và các “cộng sự” của mình đã thu của 101 người lao động 610.700 USD và gần 240 triệu đồng gọi là “học phí”. Tuy nhiên, Công ty Lan Giang không đưa được bất kỳ ai đi lao động Hàn Quốc như đã cam kết.

Hầu hết các nạn nhân của đường dây lừa đảo XKLĐ này là người dân đến từ huyện Bố Trạch, một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình.

Các nạn nhân cho biết, để có tiền cho bản thân hoặc con em họ đi XKLĐ, gia đình nào cũng phải đi vay mượn khắp nơi, thế chấp nhà cửa, tài sản để vay ngân hàng, nhà ít cũng 250 triệu đồng, người nhiều thì ngót nửa tỉ bạc.

Nước mắt lưng tròng, một phụ nữ cho biết, chỉ vì muốn cho con đi XKLĐ, gia đình chị đã phải thế chấp nhà đất cho ngân hàng.

Một người đàn ông khác làm cả phòng xử án lặng đi khi kể câu chuyện một thanh niên ở quê mình là nạn nhân trong vụ án này, đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, vợ chồng lục đục tối ngày. Quá buồn chán, người thanh niên này đã lên rừng kiếm sống và đã chết nơi rừng thiêng nước độc năm ngoái.

Theo dự kiến, ngày 30-3, HĐXX sẽ tuyên án.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.