Dì bán cháu sang Trung Quốc làm vợ, lãnh án 3 năm tù

Bị cáo Lô Thị Kim tại phiên tòa.
Bị cáo Lô Thị Kim tại phiên tòa.
TPO - Được một người đàn ông Trung Quốc nhờ vả kiếm người phụ nữ Việt Nam để lấy làm vợ. Kim liên lạc ngay cho người cháu và đồng ý giá 135 triệu đồng.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử vụ án Mua bán người đối với Lô Thị Kim (SN 1992), trú tại xã Châu Cường, Quỳ Hợp, (Nghệ An), và nạn nhân là người cháu ruột của Kim.

Theo cáo trạng, năm 2012, Lô Thị Kim sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng người địa phương. Tại đây, một người Trung Quốc nhờ Kim kiếm cho một người phụ nữ Việt Nam để làm vợ. Tháng 2/2017, Lô Thị Kim liên lạc với cháu mình là Lô Thị Thuận (trú tại xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) và dụ dỗ "Lấy chồng Trung Quốc sướng lắm, không phải làm gì”.

Gia cảnh khó khăn nên Thuận đồng ý gửi ảnh qua mạng Zalo cho Kim để thị gửi cho người đàn ông Trung Quốc xem mặt. Người đàn ông Trung Quốc đồng ý mua Thuận với giá 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 135 triệu đồng). Khoảng cuối tháng 2/2017, Lô Thị Kim về Việt Nam thăm gia đình và để đón Thuận sang Trung Quốc.

Ngày 11/3/2017, Lô Thị Kim cùng người bạn tên Vũ Xuân Thành (SN 1993, trú tại TP. Hải Phòng) đến nhà Lô Thị Thuận chơi và ăn cơm tại đó. Đến khoảng 17h cùng ngày, cả ba bắt xe ra khu vực ngã ba Yên Lý (Diễn Châu, Nghệ An) đợi đón xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh), Thành bắt xe về Hải Phòng. Khi xe đi đến khu vực huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, Lô Thị Kim hối hận, thành khẩn khai báo và mong muốn xin giảm nhẹ án phạt. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên án 3 năm tù đối với bị cáo Lô Thị Kim.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.