Đi đòi tiền, đâm chết con gái chủ nhà

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Bị thiếu nữ đóng cửa đuổi về, Long giơ tay tát cô bé rồi rút dao đâm chết con gái chủ nhà chỉ vì số tiền vài triệu đồng.

Ngày 25/8, TAND TP. Hà Nội xét xử Nguyễn Trí Long (SN 1990, ở Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1991, ở Ba Đình, Hà Nội) về tội giết người và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là cháu Quách Khánh Linh (SN 1999).

Theo cáo trạng, chị Lương Thành Lan (SN 1979, mẹ cháu Linh, ở Long Biên, Hà Nội) có nhờ Nguyễn Trí Long đi đòi số tiền 15 triệu đồng của một người khác.

Nhận lời, Long đi đòi tiền cho bà chủ trẻ tuổi nhưng không được. Tuy nhiên, anh ta vẫn yêu cầu chị Lan phải trả mình 3 triệu đồng tiền công chi phí đi lại. Không chấp yêu cầu trên, giữa chị Lan và Long xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 10 giờ ngày 19/11/2015, Long gọi điện cho Nguyễn Quang Tùng nói “chiều sang Gia Lâm với em, có chị nợ em tiền”. Chiều cùng ngày, Long và Tùng sang nhà chị Lan nhằm mục đích đòi tiền.

Đến nơi, Long bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Vừa lúc đó, anh  ta nghe thấy tiếng động bên cửa ngách liền bảo Tùng vào xem có ai ra mở cửa không.

Đi vào, Tùng thấy cháu Quách Khánh Linh xuống mở cửa cho bạn vào nhà chơi. Thấy vậy, Tùng hỏi Linh mẹ có nhà không. Nhận được câu trả lời không, anh ta đi ra chỗ Long bảo vào giải quyết.

Nhìn thấy bộ đôi đi vào, cháu Linh bảo mẹ không có nhà, có gì cứ nhắn. Nghe vậy, Long bảo: “Mẹ em còn nợ anh 5 triệu, em giải quyết thế nào”. Linh bảo không biết đồng thời dùng tay đóng cổng. Bị vị khách không mời mà đến giữ cửa, Linh đuổi nam thanh niên đi về khiến 2 bên xảy ra xô xát, to tiếng.

Bực tức, Long dùng tay tát Linh. Bị đánh, thiếu nữ 16 tuổi co chân đạp vào bụng kẻ đánh mình. Trong cơn tức giận, Long rút dao trong người ra, đâm một nhát thấu ngực thiếu nữ. Đâm xong, hung thủ cầm dao đi ra chỗ Tùng, cùng rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, cháu Linh tử vong tại chỗ do mất máu cấp. Với hành vi trên, Long và Tùng bị truy tố về tội Giết người, Che giấu tội phạm.

Tại tòa, kẻ đâm chết thiếu nữ 16 tuổi luôn cúi gằm mặt, tránh ánh mắt căm hờn của gia đình bị hại. Quá trình xét hỏi, bị cáo Long khai do bực tức bị thiếu nữ đạp vào bụng nên mới gây ra hành vi trên.

Cha nạn nhân ngậm ngùi: “Con gái tôi đang tuổi ăn học, cháu còn quá bé, lại là con gái, đâu có mâu thuẫn gì với bị cáo mà lại bị đâm chết như thế”. Ngồi bên cạnh chồng ôm di ảnh con gái, mẹ Linh nước mắt lưng tròng.

Ở hàng ghế bên, người đàn ông lam lũ, gương mặt khắc khổ, dáng người nhỏ bé ngồi thẫn thờ nghe con trai trình bày lại toàn bộ hành vi phạm tội. Hôm nay ông đến tòa để được nhìn mặt Long – đứa con trai lầm đường lạc lối của mình. Biết con phạm tội tày đình nhưng vì gia cảnh khó khăn, ông không thể bồi thường dù chỉ một đồng cho gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Long tử hình về tội Giết người, Tùng 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

MỚI - NÓNG