Đi ôn thi ĐH, bị rơi vào lầu xanh

Đi ôn thi ĐH, bị rơi vào lầu xanh
Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, những người bố đã không thể tin vào mắt của mình khi gặp lại con gái tại một điểm mại dâm nổi tiếng ở Hoà Bình.
Đi ôn thi ĐH, bị rơi vào lầu xanh ảnh 1

Đơn tố giác tội phạm mà anh Nguyễn Văn Thành gửi Báo CAND.

Sau khi bị thương và giải ngũ, anh Nguyễn Văn Thành (sống tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với hai người bạn thân cùng đơn vị là Tâm và Hùng, quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Do bị ảnh hưởng chất độc da cam, đứa con đầu của anh Tâm và Hùng đều mất sớm. Đứa con thứ hai thì bị tật nguyền. Ông trời thương đã cho anh Tâm thêm hai đứa con lành lặn. Anh Hùng thì được thêm 3 đứa sau cũng xinh xắn, khỏe mạnh.

Năm 2005, con gái của hai anh là Hoa và Hà đều tốt nghiệp PTTH. Cả hai đi thi vào Cao đẳng Sư phạm đều không đậu nhưng điểm cũng khá cao. Nghĩ rằng cho con đi luyện thi thì kết quả thi cử mới cao, hai anh liền điện thoại cho anh Thành gửi gắm. Anh Thành nhận lời lo cho hai cháu ăn ở tại nhà mình, tìm nơi luyện thi tốt cho các cháu học.

Theo lời hẹn, ngày 15/4, các cháu lên xe khách về bến xe Mỹ Đình rồi đi xe ôm về nhà anh Thành. Cuối ngày không thấy các cháu đến, anh cho rằng chúng chưa đi nên không lo nghĩ gì.

Ngày 17/4, bố các cháu gọi điện xuống anh mới biết chúng đã đi khỏi nhà 2 ngày. Ngay lập tức, anh Tâm và Hùng cùng bắt xe từ Phú Thọ xuống Hà Nội gặp anh Thành. Cả 3 người vô cùng lo lắng.

Các anh đưa khả năng là do gặp bạn bè rủ rê, có thể hai cô bé đến học cùng và trọ cùng cũng nên. Anh Thành cũng đưa ra phương án cũng có khi chúng sợ ở nhà bác phiền nên ra ngoài thuê trọ.

Nghĩ vậy, cả 3 anh đến các điểm ôn luyện thi như Bách Khoa, Trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn tìm kiếm nhưng không thấy.

Tìm tiếp ở các điểm tập trung nhiều học sinh, sinh viên thuê trọ như làng Phùng Khoang, Yên Hòa, Láng, Nhân Chính… vẫn bặt tăm tin con. Cả tuần trôi qua vô vọng, đến ngày 30/4, nghĩ là con sẽ về quê nên họ lại quay về.

Đợi đến ngày 2/5 vẫn không thấy con đâu, hai người cha nóng ruột lại xuống Hà Nội. Vừa hay, anh Thành về quê ở Quốc Oai, Hà Tây. Tại đây, nghe câu chuyện của anh, một số thanh niên cho biết trong vùng có nhiều điểm hoạt động mại dâm giả dạng như kiểu cà phê đèn mờ, thư giãn…

Có thể Hoa và Hà đang ở trong đó. Khi nghe vậy, cả 3 người đều giật mình. Lúc này, các anh huy động thêm một số anh em thương binh là đồng đội cũ vào hành trình tìm kiếm.

Điểm tệ nạn xã hội đầu tiên các anh tìm đến là cầu 72, thuộc địa phận huyện Quốc Oai. Tại đây, có khoảng 40 quán cà phê đèn mờ. Là người xa quê nhưng vẫn thường xuyên về thăm người thân, anh Thành không thể ngờ được ở ngay quê mình lại có những nơi nhơ nhớp như vậy.

Tiếp cận các cô gái quê mà lớp son phấn chưa xóa được vẻ quê mùa, trò chuyện với chủ quán… nhưng chưa thấy bóng dáng hai cô bé. Các anh lại được mách đoạn đường vào Trường Cao đẳng và Trung cấp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cũng có một tụ điểm mại dâm.

Các anh chẳng ngại ngần tìm đến. Tại đây, các anh không chỉ thâm nhập vào các quán mà còn nhờ cả người tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Cố Thổ, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, địa điểm giáp ranh với thị trấn Xuân Mai, là nơi nổi tiếng về hoạt động mại dâm. Trên một đoạn đường dài 5km la liệt quán cà phê đèn mờ. Đã nghe tin có nhiều cô gái quê Thanh Sơn, Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ hoạt động tại đây nên các anh hy vọng sẽ tìm được con.

Những người đồng đội thương binh buộc phải tìm cách vào các quán này tìm kiếm. Anh Thành và anh Hùng, Tâm luôn theo sát, đồng thời thăm dò tình hình từ bên ngoài. 3 ngày trôi qua mà vẫn chưa có kết quả.

Rồi một cuộc nói chuyện rất vô tình với bà bán cơm đã cho các anh manh mối. Sau khi xem ảnh bố các cháu đưa, bà bảo hơi ngờ ngợ. Theo bà có một người phụ nữ đã dẫn hai cô bé ra đây ăn cơm.

Bà mách nước cho các anh hãy tìm ở các quán cơm vào buổi trưa may ra, chứ tối đến mờ mờ ảo áo khó kiếm lắm. Tin lời bà hàng cơm tốt bụng, các anh đã ngồi ở các quán cơm phục kích.

Sang ngày thứ 6 kể từ khi có mặt ở Cố Thổ. Lúc đó là 11h30', các anh nhìn thấy người đàn bà đi cùng 3 cô gái vào một quán cơm. Đúng là Hoa và Hà rồi! Anh Hùng nhận ra chúng. Nhưng sao con anh nay ăn mặc lạ quá? Quần bó sát, áo hở hang mà mặt lại trát bự son phấn.

Định thần lại, anh lên tiếng gọi con. Hai cô bé giật mình khi nhận ra người thân. Hoa khóc òa lên còn Hà thì ngượng ngập định bỏ chạy...

Theo lời Hoa, ngày 15/4 đang trên xe đi xuống Hà Nội, có một người đàn bà đến làm quen. Chị ta bảo về Trường Đại học Lâm nghiệp ôn thi rất tốt, giá cả lại rẻ. Chị ta nói rất ngon ngọt khiến cả hai quyết định không về nhà bác Thành như dự định ban đầu mà đến đường Hòa Lạc thì xuống xe cùng người đàn bà này.

Cũng theo Hoa thì người đàn bà này bảo ban ngày bán cà phê lấy tiền, tối ôn thi, tiện đôi đường. Nghe có lý, hai cô bé đồng ý. Thế nhưng, cả hai chưa hề đi ôn thi ngày nào mà liên tục bị bắt tiếp khách.

Mỗi lần "đi khách", bà chủ trả 20.000đ. Riêng lần đầu tiên bắt các em bán mình, chủ quán trả "hậu hĩnh" hơn là 100.000đ. 20 ngày rơi vào động mại dâm là 20 ngày tận cùng của sự khổ nhục.

Mùa ôn thi đại học đã và đang đến, các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác khi cho con mình về Hà Nội và những thành phố để ôn thi. Các cháu, đặc biệt là các cháu gái, đã trở thành đối tượng của bọn buôn người trong mùa thi đại học này.

Theo Cao Hồng
CAND

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.