Nghệ An:

Đủ điều kiện khởi tố vụ án cháu bé khuyết tật bị xâm hại

TPO - “Với những chứng cứ đã thu thập, thì đủ điều kiện để khởi tố. Nhưng đây là một vụ án phức tạp và người bị hại thuộc trường hợp đặc biệt, nên phải hết sức thận trọng, chặt chẽ" - Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết.

Ngày 16/8, chúng tôi nhận được đơn phản ánh của gia đình chị Hồng Nhung (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) tố cáo: “Con gái chị là cháu N.Q.A (SN 2007) bị ông N.T.A, (trú thị trấn Nam Đàn) xâm hại tình dục”. Chiều cùng ngày, chúng tôi đã tìm đến các địa chỉ được ghi trong đơn để gặp gỡ các bên liên quan nhằm làm rõ hơn sự việc này.

Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đã tìm đến được căn nhà của ông N.T.A nằm sát cạnh quốc lộ. Chỉ có người vợ ông N.T.A tiếp chuyện, sau khi kiểm tra các giấy tờ của chúng tôi. Tuy nhiên, người bị tố cáo không gặp gặp chúng tôi với lý do bị mệt. 

Theo địa chỉ trong đơn, chúng tôi đến nhà chị Hồng Nhung, mẹ của cháu bé. Tại đây, chị Nhung cho biết: “Cháu Q.A mới 10 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ. Do gia đình ở sát Bệnh viện huyện Nam Đàn, nên Q.A thường thường sang chơi ở sân bệnh viện. Ngày 14/7/2017, gia đình tôi bàng hoàng khi người trong bệnh viện báo tin: Cháu Q.A bị một bệnh nhân thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại phòng số 3, khoa Nội, bệnh viện huyện Nam Đàn. Sau khi dỗ dành, cháu Q.A mới chịu nói “ông A làm con đau”.

Chị Nhung cho biết thêm, mấy ngày trước khi tắm cho con gái có phát hiện ngực và bộ phận sinh dục của Q.A bị tổn thương.

Ngày 15/7 gia đình chị đã gửi đơn đến Công an huyện Nam Đàn, tố cáo hành vi của ôngN.T.A. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, đã cùng với gia đình đưa cháu Q.A đi giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. Trong bản kết luận giám định (số 20/GDPY) ghi rõ: “màng trinh không phát hiện dấu vết tổn thương; Tầng sinh môn có dấu xây xước da ở vị trí 3 giờ đường kính 0,3 cm”.

Chúng tôi tìm đến nhà bà N.T.H (trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn). Bà là bệnh nhân điều trị cùng phòng với ông A tại khoa nội, bệnh viện huyện Nam Đàn. Bà H khẳng định: “Thời điểm đó trong phòng bệnh chỉ có 4 người gồm mẹ con tôi, cháu Q. A. cùng với ông A. Giường bệnh của tôi và ông A cách nhau khoảng 2m. Tôi thấy ông A sờ soạng cháu bé rồi bắt cháu thực hiện những hành vi bệnh hoạn cho ông ấy. Thấy vậy tôi hoảng sợ chạy đi kêu bác sỹ đến”.

Trong lúc đang ở nhà bà N.T.H, thì ông N.T.A đã gọi điện cho chúng tôi. Qua điện thoại, ông A. nói: “Tôi bị tai biến, nên không có “khả năng” đó được”. Khi được hỏi về các nhân chứng đã nhìn thấy sự việc, thì ông A. nói: “Không có ai nhìn thấy cả, tôi còn có người viết đơn làm chứng cho sự vô can của mình rồi”. Chúng tôi xin được gặp trực tiếp, nhưng ông A. đã từ chối.

Giải đáp cho chúng tôi về việc có, hay không sự việc cháu bé thiểu năng trí tuệ bị xâm hại tình dục, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: “Với những chứng cứ chúng tôi đã thu thập, thì đủ điều kiện để khởi tố. Nhưng đây là một vụ án phức tạp và người bị hại thuộc trường hợp đặc biệt, nên phải hết sức thận trọng, chặt chẽ. Quyết tâm của chúng tôi là phải buộc kẻ có hành vi phạm tội chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.