Đường dây ma túy quý bà và 2.590 viên thuốc lắc

Đối tượng Hằng và Quyên.
Đối tượng Hằng và Quyên.
Trần Thị Bích Hằng chính là bà trùm trong đường dây thuốc lắc khủng nhất tại quận Sơn Trà. Đặc biệt, các chân rết trong đường dây của Hằng cũng chẳng khác gì đối tượng này, toàn là những "quý bà" U30.

Không nghề nghiệp, hai đời chồng nghiện ngập, một mình nuôi ba con nhỏ, nhưng cuộc sống của "quý bà" Bích Hằng lại rất giàu có, sang chảnh... Sự thật về cuộc sống vương giả của “quý ba” đã được làm rõ, khi lực lượng Công an quận Sơn Trà bất ngờ ập vào căn biệt thự hoành tráng tại K65H04/2 đường Tô Hiến Thành vào ngày 10/12, bắt quả tang Hằng đang tàng trữ và mua bán 2.590 viên ma túy tổng hợp.

Trần Thị Bích Hằng chính là bà trùm trong đường dây thuốc lắc khủng nhất tại quận Sơn Trà. Đặc biệt, các chân rết trong đường dây của Hằng cũng chẳng khác gì ả ta, toàn là những "quý bà" U30.

Bị bắt lúc chuẩn bị giao hàng

Ở hẻm H04, kiệt 65 đường Tô Hiến Thành (thuộc tổ 36A, phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), căn biệt thự 3 tầng của Trần Thị Bích Hằng nổi bật và hoành tráng nhất. Nhưng đối lập hoàn toàn với sự giàu có của Bích Hằng là hàng loạt nghi kỵ bủa vây. Cô ta không có nghề nghiệp, lại là bà mẹ trẻ đơn thân với 3 đứa con nhỏ, nhưng Hằng xài tiền như nước, xe cộ, nhà cửa hoành tráng.

Thêm vào đó, cô ta từng có hai đời chồng thì cả hai một bỏ xứ biệt tích, một đang tập trung cai nghiện ma túy… Khoảng 13h ngày 10/12, con hẻm nhỏ vốn bình yên nay bỗng xôn xao khi xuất hiện nhiều chiến sĩ Công an bao vây, khám xét căn biệt thự số K65H04/2 đường Tô Hiến Thành của Hằng. Trên tầng hai, trong căn phòng ngủ của Hằng, lực lượng khám xét đã thu được 1.959 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc). Số ma túy này, Hằng thừa nhận chia nhỏ để chuẩn bị giao cho "chân rết" Mai Nữ Lệ Quyên để cung cấp cho khách hàng.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại căn nhà trọ trong kiệt 603 đường Núi Thành của Mai Nữ Lệ Quyên, các trinh sát đã phát hiện thêm 631 viên thuốc lắc giấu trong nhà tắm. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Bích Hằng và Lệ Quyên đã bị Công an quận Sơn Trà bắt khẩn cấp về tội danh mua bán và tàng trữ trái phép ma túy ngay trong ngày 10/12.

Chân dung các "quý bà" trong đường dây ma túy

Bề ngoài, tuy có cuộc sống sung túc, nhưng Trần Thị Bích Hằng xem ra trải đời, già hơn cái tuổi 31 của cô ta. Cuộc sống hạnh phúc của Bích Hằng với người chồng đầu tiên chỉ thoáng chốc rồi tan vỡ. Chồng Hằng bỏ đi, để lại mình Hằng chật vật với cơm áo gạo tiền và đứa con trai chỉ mới chập chững lên 2. Chỉ vài năm sau, Hằng có ngay chồng mới, lần này là một "phi công trẻ" quê gốc Thái Bình. Hằng sinh liên tục thêm 2 con nữa.

Chồng mới của Hằng là một con nghiện nặng, sau nhiều lần tái nghiện thì cuối cùng cũng đành đoạn dứt tình ra đi biệt dạng như người chồng đầu tiên, phó mặc một mình Hằng xoay xở với 3 đứa con thơ dại. Vậy là, từ những tép, những viên ma túy mua cho chồng trẻ sử dụng, nay Hằng trở thành đầu mối thu mua và cung cấp thuốc lắc khủng tại quận Sơn Trà. Cuộc sống mẹ trẻ đơn côi của Hằng liên tiếp "đổi đời", từ căn nhà ọp ẹp, đập hẳn xây biệt thự 3 tầng hoành tráng nhất khu phố.

Cả bốn mẹ con Hằng cũng sống rất vương giả, tiêu xài hoang phí chứ không hề eo hẹp dù Hằng đang "thất nghiệp". Hàng ngày, việc chính của Hằng là lái xe đưa con đi học và chợ búa cơm nước… Ngoài ra, Hằng còn liên tục tổ chức các cuộc tụ tập "người lạ" từ nhiều nơi khác đến nhà ăn nhậu, hát hò rôm rả...

Theo Đại tá Trần Đình Liên, Trưởng Công an quận Sơn Trà, Trưởng ban Chuyên án cho biết: Qua thời gian theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn, tháng 7/2014, lãnh đạo Công an quận quyết định thành lập chuyên án, quyết tâm đánh sập đường dây quý bà buôn thuốc lắc này. Hơn 5 tháng trời tập trung lực lượng, các trinh sát kiên nhẫn bám sát mọi hành tung của Bích Hằng và các chân rết.

Thời cơ chín muồi đã đến, vào hồi 13h ngày 10/12/2014, Ban chuyên án quyết định "cất vó", bắt giữ 2 đối tượng, thu tổng cộng 2.590 viên ma túy tổng hợp. Đây cũng là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà các lực lượng Công an quận đã tập trung khám phá thành công. Quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, địa điểm giao hàng nhưng với quyết tâm cao, Ban chuyên án cùng các đội nghiệp vụ tập đã phá án kịp thời, đạt kết quả cao.

Với thành tích xuất sắc, phá thành công Chuyên án ma túy, ngày 12/12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Sơn Trà đã được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thưởng nóng 15 triệu đồng. Dịp này, Quận ủy, UBND Q. Sơn Trà cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Sơn Trà

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.