Giết vợ vì nghi 'đem tiền cho trai'

TPO - Nghi ngờ bị phản bội vì thấy vợ đi xuất khẩu lao động nhưng không gửi tiền về và tỏ ra lạnh nhạt với chồng, Vương Văn Hải (SN 1977, ở Thạch Thất, Hà Nội) đã khóa chặt cửa rồi rút dao đâm chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982) nhiều nhát.

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vương Văn Hải (SN 1977, ở Thạch Thất, Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982) - vợ của Hải.

Theo cơ quan chức năng, Hải và chị Hương kết hôn năm 2007 và đã có 2 con trai. Năm 2012, vì điều kiện kinh tế, chị Hương tạm xa gia đình, đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Tuy nhiên, trong thời gian ở nước ngoài, người vợ chỉ gửi được một số tiền nhỏ về nhà. Ngày 10/1, chị Hương về quê nhưng cũng không mang thêm tiền về nên giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, Hải khai rằng từ ngày về đoàn tụ, chị Hương tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt với chồng và không quan tâm nhiều tới các con. Từ đó, đối tượng cho rằng vợ mình có người đàn ông khác và mang tiền của nhà đi cho người này.

Giết vợ vì nghi 'đem tiền cho trai' ảnh 1

Cho rằng người vợ phản bội, người chồng trút mưa dao vào vợ..

Sáng 12/1, vợ chồng Hải tiếp tục xảy ra cãi vã, đối tượng cầm dao dọa vợ thì bị chị Hương thách thức. Không kiềm chế được, người chồng đã đâm 1 nhát vào bụng vợ. Thấy chị Hương kêu cứu, Hải đóng chặt, không cho ai vào và dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng chỉ dừng lại khi bố vợ và em trai phá cửa xông vào can ngăn.

MỚI - NÓNG