Hà Nội: 6 tiếng bao vây kẻ đâm người rồi cố thủ trong nhà

Sau 6 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã thuyết phục được ông Hùng rời nhà tới trụ sở công an để làm việc.
Sau 6 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã thuyết phục được ông Hùng rời nhà tới trụ sở công an để làm việc.
TPO - Sau gần 6 tiếng cố thủ trong nhà, Hùng đã chấp nhận theo lực lượng chức năng về trụ sở công an để làm việc. Trước đó, ông này đã bất ngờ dùng dao đâm trọng thương một người hàng xóm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h hôm nay (12/5) tại phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm kể trên, một người đàn ông tên là Hùng (khoảng 47 tuổi, sống trong ngõ 28 Ngô Sỹ Liên) bất ngờ cầm dao xông vào nhà anh P.V.M (28 tuổi, trú tại ngõ 38 Ngô Sĩ Liên) và đâm anh này 3 nhát. Sau khi ra tay, Hùng bỏ chạy về nhà trong ngõ 28 phố Ngô Sĩ Liên và cố thủ ở đây.

Còn anh M. được gia đình đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. "Anh M. bị thương rất nặng và nhiều khả năng phải phẫu thuật"-một người thân của nạn nhân cho hay.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, phong tỏa các lối ra vào ngõ 28 phố Ngô Sĩ Liên và thuyết phục Hùng ra làm việc.

Đến 20h cùng ngày, Hùng đã đồng ý ra khỏi nhà và theo nhà chức trách về trụ sở công an để làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG