Hà Nội: Phát hiện một xác chết trên đường ray

Hà Nội: Phát hiện một xác chết trên đường ray
Khoảng 6h sáng ngày 27/4, người dân đã phát hiện một nam giới bị chết ở giữa đường ray, tại km 4+600 đoạn ngang số nhà 78, tổ 27, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Người phát hiện ra vụ án mạnh là anh Nguyễn Quốc Sơn, công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đi trên chuyến tàu hàng số 658, hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Nhiều người dân ở đây thấy nạn nhân bị nhiều thương tích nên tỏ ý nghi ngờ, cho rằng đây là vụ án mạng. Thủ phạm sát hại nạn nhân rồi đưa ra đường tàu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra...

Công an quận Long Biên đã khám nghiệm, điều tra: nạn nhân là Bùi Đình Tài 18 tuổi, quê ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, bị tử vong bởi nhiều thương tích nặng.

Ông Bùi Đình Hiền 41 tuổi, bố của nạn nhân cho biết: hơn 10 năm nay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai bố con ông phải ra chợ Long Biên làm nghề bốc vác...Khoảng 23h ngày 26/4, nhiều người còn thấy anh Tài ở chợ Long Biên. Anh là một thanh niên chịu khó, chăm chỉ làm ăn, thường giúp mọi người và không hề có mâu thuẫn với ai...

Từ kết quả khám nghiệm và xác minh nêu trên, cơ quan điều tra kết luận, đây là vụ tai nạn đường sắt. Nhiều khả năng nạn nhân nhảy tàu dẫn đến tai nạn và bị tử vong.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.