Hành trình truy bắt thanh niên sát hại cháu bé 11 tuổi

Nghi can câm điếc bẩm sinh Bùi Đức Cường tại CQĐT
Nghi can câm điếc bẩm sinh Bùi Đức Cường tại CQĐT
TPO - Chiều 21/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hải Phòng đã cung cấp thông tin việc bắt giữ nghi can câm điếc sát hại cháu N.T.Y.N (11 tuổi, trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trèo tường vào nhà

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 Công an TP Hải Phòng, cho biết tối 14/5, Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng câm điếc bẩm sinh Bùi Đức Cường (18 tuổi, trú cùng thôn Thanh Trì), nghi can gây ra vụ sát hại cháu N.T.Y.N tối 14/5.

Hành trình truy bắt thanh niên sát hại cháu bé 11 tuổi ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cháu N.

Theo đại tá Thắng, do nghi can là chủ thể đặc biệt, bị câm điếc bẩm sinh nên việc lấy lời khai được CQĐT tiến hành rất thận trọng. Công an đã mời đại diện VKSND TP, VKSND huyện Tiên Lãng, chính quyền địa phương, trợ giúp viên pháp lý, đại diện gia đình, đồng thời trưng cầu giáo viên dạy trường khiếm thính để tiến hành lấy lời khai đối với Cường. Đại tá Thắng cho biết bước đầu, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, tối 14/5, Cường xin tiền mẹ rồi đạp xe đi mua sim điện thoại. Trên đường về, Cường ngã xe, bị trầy xước chảy máu. Khi đi qua nhà cháu N. thấy cổng khóa, Cường vứt xe đạp ở đống rơm rồi trèo qua bức tường giáp khoảng sân nhà bên vào nhà cháu N. Lúc này, bố mẹ cháu N. là anh Nguyễn Văn M. và chị Trần Thị Nh. qua nhà người thân giúp thái thuốc lào, chỉ còn một mình cháu N. ở nhà. Khi vào nhà thấy cháu N. đang xem tivi, Cường đặt tay lên vai cháu, thấy vậy, N. quay ra đuổi Cường về. Cường nổi khùng nhặt hòn gạch bê tông đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu cháu N.

Gây án xong thấy trên người có nhiều vết máu, Cường đã ra bếp phía sau nhà rửa tay. Sau đó, nghi can này kéo xác cháu N. từ trong nhà ra sân định đem phi tang. Tuy nhiên, ra đến sân, Cường mệt quá không thể đưa xác cháu qua tường nên quyết định bỏ thi thể nạn nhân lại sân. Thấy trên tay có vết máu, Cường định cởi áo cháu N. để lau nhưng áo chật không cởi được, Cường liền cởi quần cháu để lau máu rồi lấy xe đạp đi về. Trên đường về, Cường vứt chiếc quần có dính máu của nạn nhân lại dọc đường.

Dấu vết bất thường

Theo đại tá Thắng, giữa Cường và cháu N. không có mâu thuẫn gì. Cường thỉnh thoảng vẫn sang nhà cháu N. chơi. Cường khai nhận tối 13/5 có gặp cháu N., giữa Cường và cháu N. có cãi nhau, Cường bị cháu N. ném vật gì đó vào mắt nên tối hôm sau định vào nhà cháu nói chuyện. Khi bị cháu N. đuổi, Cường đã ra tay sát hại cháu.

Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra. Tại hiện trường thi thể cháu bé N. bị kéo từ trong nhà ra sân tạo thành vệt máu dài khoảng 8m, phía cửa sau nhà dẫn ra bếp cũng có vết máu. Tài sản trong nhà không bị lục lọi gì, dấu vết để lại hiện trường không nhiều. Đại tá Thắng cho biết xác nạn nhân bị kéo từ trong nhà ra sân là điều bất thường bởi bởi thông thường sau khi sát hại, hung thủ sẽ bỏ nạn nhân ở trong nhà rồi đào tẩu.

Công an đã xác minh gần 300 nhà dân ở quanh thôn Thanh Trì, triệu tập hơn 30 đối tượng trong thôn để phục vụ điều tra. Sau khi sàng lọc, cơ quan điều tra tập trung vào những đối tượng có biểu hiện bất thường và đặt nghi vấn vào Cường. Theo đại tá Thắng, tại đám tang cháu N., Cường vẫn đến và không tỏ thái độ gì bất thường. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện giám định, trong đó có dấu vết của nghi can tại hiện trường, công an đã triệu tập, thực hiện bắt khẩn cấp Cường.

Đại tá Thắng cho biết Cường từng học tại trường khiếm thính Hải Phòng từ năm 2009 đến năm 2015 thì trở về quê. Tuy nhiên, theo các thầy cô giáo, trong thời gian học tập Cường tỏ ra hiếu động, nghịch ngợm hơn những học sinh khác. Năm 2013, Cường từng cùng hai học sinh trường khiếm thính thực hiện một vụ trộm cắp tiền của gia đình một học sinh.

MỚI - NÓNG