Kẻ giết người bỏ bao trôi sông đã đầu thú

Kẻ giết người bỏ bao trôi sông đã đầu thú
TP - Ngày 6/1, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, GĐ Công an tỉnh An Giang, cho biết kẻ giết người bỏ xác vào bao vứt trôi sông ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú (Châu Phú, An Giang) đã ra đầu thú sáng cùng ngày.

Đó là Phạm Hoàng Hải, 37 tuổi, ở xã Khánh Hòa cùng huyện Châu Phú, nơi nạn nhân Hà Văn Xuyên làm thuê nuôi cá tra. Sau khi giết anh Xuyên, Hải lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân, trốn sang Campuchia nhưng gặp sự truy lùng của công an, thêm gia đình vận động nên ra đầu thú ở thị trấn Long Bình (An Phú, An Giang).

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 1/1, bà Ngô Thị Gấu, sinh năm 1962, ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú thấy một bao trôi trên sông, dạt vào bãi đất cạnh nhà. Thấy lạ, bà Gấu chỉ cho bà hàng xóm Trần Thị Kim Quyên xem, sau đó báo công an đến kiểm tra. Trong bao là xác con trai của bà Gấu, anh Hà Văn Xuyên sinh năm 1982, với nhiều vết chém vào đầu.

MỚI - NÓNG