Kẻ 'hám của lạ' lộ tẩy từ vân tay trên khuy quần của nạn nhân

Tuấn phải lĩnh án chung thân cho tội ác gây ra
Tuấn phải lĩnh án chung thân cho tội ác gây ra
Đi ăn trộm để có tiền thăm cô bồ, gã đàn ông ngoại tình thấy nữ gia chủ đang ngủ đã không kiềm chế được dục vọng, mon men áp sát để mở khuy quần.

Sáng 14/9/2013, những người dân thôn 8, xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đi làm sớm bỗng nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ ở căn nhà nằm sát bờ sông. Nghi chuyện chẳng lành, họ đi vào trong phát hiện người phụ nữ 24 tuổi tử vong với một vết đâm trước ngực, xung quanh nhiều vết máu.

Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Phú Thọ xác thời điểm xảy ra án mạng chồng nạn nhân đi vắng. Nạn nhân chết do bị đâm một nhát thấu tim, chiếc khuy quần bị hé mở. Nhà cửa bị lục soát song tài sản không mất mát gì.

Căn cứ các dấu vết, ban chuyên án nhận định đây có thể là vụ trộm tài sản, tuy nhiên hung thủ không lấy được gì nên có ý định hiếp nạn nhân, khi bị lộ thì đâm chết người để bịt đầu mối. Hung thủ rất có thể là người trong xã, có quen nạn nhân. Rà soát những người có tiền án tiền sự, nghi vấn trộm cắp tài sản, cảnh sát dựng lên được chân dung 10 nghi can, trong đó nổi lên Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, trú xã Hữu Đô).

Theo chính quyền địa phương, Tuấn cách nhà nạn nhân 500 m, đã có vợ và hai con, song thường có thái độ cư xử không đúng mực với phụ nữ. Thời điểm xảy ra vụ án, người bà con của nạn nhân trông thấy Tuấn đang ngồi ăn sáng ở quán cháo gần hiện trường, song khi thấy họ thì anh ta quay mặt đi.

Khi cảnh sát ra quyết định triệu tập thì Tuấn đã rời khỏi địa phương, người thân cho biết anh ta đã đi Lạng Sơn lấy hàng.

Một tổ công tác được cử lên Lạng Sơn truy tìm, tổ khác chốt chặn tại các bến sông. Sáng 15/9/2013, nhận nguồn tin Tuấn chưa đi khỏi địa bàn, đang lẩn trốn ở bến đò sông Lô để trở về nhà, cảnh sát lập tức áp sát, khống chế đưa về trụ sở.

Làm việc với cảnh sát, ban đầu Tuấn cho rằng đã bắt nhầm người. Khi được cho xem các chứng cứ, đặc biệt là chiếc khuy quần có dính dấu vân tay, Tuấn mới nhận tội.

Người đàn ông này khai, tháng 7/2013 đi làm thuê ở Hà Nội, được bạn giới thiệu với một thiếu nữ. Tuấn giấu nhẹm chuyện đã có vợ con, kết thân với cô này và chiếm được tình cảm, thường xuyên trốn gia đình để gặp gỡ.

Ngày 13/92013, Tuấn mang bao tải ngô đi bán được 162.000 đồng, dự định xuống Hà Nội thăm người tình, tuy nhiên sau đó lại vào quán thịt chó ăn nhậu hết. Để có tiền, Tuấn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

21h cùng ngày, Tuấn mang theo một bộ quần áo khác nhằm hóa trang để tránh bị phát hiện, song khi đến bờ sông ở xã Hữu Đô, do ngấm men rượu nên ngủ thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy, lẻn vào nhà nạn nhân ở gần đó lục tìm tài sản nhưng không thu được gì.

Thấy nữ chủ nhà đang nằm ngủ, Tuấn nảy sinh ý định tà dâm, vừa tháo khuy quần thì bị phát hiện. Để "diệt khẩu", anh ta rút dao trong người đâm một nhát vào ngực nạn nhân khiến trúng tim, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn chạy ra ngoài vứt dao xuống sông, gọi điện thoại thông báo với gia đình rằng đi Lạng Sơn.

Tháng 3/2014, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Tuấn án tù chung thân cho hai tội Giết người và Hiếp dâm (dù chưa thực hiện được hành vi).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG