Khi trụ sở UBND thành 'mồi ngon' của đạo chích

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thời gian gần đây, tại một số tỉnh miền Trung xuất hiện những vụ đột nhập vào trụ sở UBND xã, thành phố để trộm cắp. Phải chăng do công tác bảo vệ trụ sở cơ quan công quyền còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo?

Gần đây nhất, vào đêm 30/11, 2 phòng ban của UBND xã Lộc Điền, (Thừa Thiên - Huế) đã bị trộm đột nhập, lấy đi 26 triệu đồng.

Thông tin kể trên được ông Huỳnh Bình, chủ tịch UBND xã Lộc Điền, (Thừa Thiên - Huế) xác nhận với Vnexpress vào ngày 2/12.

Theo ông Bình, vụ trộm xảy ra vào đêm 30/11. Sáng 1/12, khi cán bộ viên chức đến trụ sở làm việc thì phát hiện phòng làm việc bị bẻ khóa.

Qua xác minh, kẻ gian đã cạy cửa phòng Kế toán, thủ qũy lục lọi đồ đạc trong phòng nhưng không lấy được gì. Riêng tại phòng Chính sách xã hội, trộm đã đục két sắt, lấy khoảng 26 triệu đồng.

"Kẻ trộm đã lấy đi toàn bộ số tiền chính sách vốn dùng để trao cho những hộ thuộc diện người già yếu, hộ chính sách của xã", ông Bình nói.

Công an huyện Phú Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định các phòng làm việc trên bị kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt khóa. Đây là một vụ trộm có tính toán kỹ. Thủ phạm chọn thời điểm trời mưa to để gây án.

Trước đó, vào đêm 18/11, một đối tượng đã đột nhập vào trụ sở UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam), lục tung 15 phòng làm việc ở đây và lấy đi số tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm này là Vũ Mạnh Hùng. 

Hùng cùng tình nhân từ Thái Bình lặn lội vào Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà nghỉ để hoạt động trộm cắp, theo báo Công an Nhân dân.

Khi trụ sở UBND thành 'mồi ngon' của đạo chích ảnh 1

Ảnh Tiền Phong.

Sau 2 ngày khảo sát, thấy hệ thống bảo vệ tại trụ sở UBND TP Tam Kỳ có nhiều sơ hở, Hùng và Thảo chọn cơ quan này làm mục tiêu. Chiều 18-11, Hùng đi mua 1 chiếc kìm và 1 tuốc nơ vít để làm công cụ gây án. Đến khoảng 22h cùng ngày, Hùng rời nhà nghỉ Lan Anh đi bộ đến khu vực UBND TP Tam Kỳ. Chờ lúc bảo vệ mất cảnh giác, hắn trèo rào đột nhập vào bên trong trụ sở; đi lên các tầng và phá cửa xâm nhập vào 15 phòng làm việc.

Sáng sớm 19/11, tại tỉnh Quảng Nam, người dân kinh ngạc khi phát hiện 15 phòng làm việc ở trụ sở UBND TP Tam Kỳ bị phá cửa ra vào và cửa sổ.

Sau khi gây án, Hùng điện thoại bảo Thảo trả phòng trọ rồi đón taxi đến gặp Hùng tại ga Tam Kỳ để mua vé tàu trốn đi Huế. Sau đó, vì không mua được vé tàu nên 2 đối tượng tiếp tục đón taxi ra ga Đà Nẵng, rồi từ đây lên tàu bỏ trốn về Thái Bình.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG