Lãnh án tử hình vì “tra tấn” người yêu đến chết

Lãnh án tử hình vì “tra tấn” người yêu đến chết
Ngày 18 - 4, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ án giết người của Nguyễn Xuân Khánh (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân là chị Trần Phạm Trâm Anh, người yêu của Khánh.

Lãnh án tử hình vì “tra tấn” người yêu đến chết

Ngày 18 - 4, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ án giết người của Nguyễn Xuân Khánh (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân là chị Trần Phạm Trâm Anh, người yêu của Khánh.

Bị cáo Nguyễn Xuân Khánh bình thản khi bị tuyên án tử hình - Ảnh: C.Mai
Bị cáo Nguyễn Xuân Khánh bình thản khi bị tuyên án tử hình - Ảnh: C.Mai .

Với nhận định hành vi bóp cổ, đập đầu, đánh, đấm nạn nhân đến chết của Khánh là không còn tính người, là giết người dã man, hội đồng xét xử đã tuyên bản án tử hình đối với Nguyễn Xuân Khánh.

Theo cáo trạng, năm 2009 bị cáo Khánh và chị Trần Phạm Trâm Anh có quan hệ tình cảm với nhau. Đêm 16 - 2 - 2011, cả hai thuê phòng tại một khách sạn trên đường Gò Dầu để nghỉ. Chiều hôm sau, Trâm Anh ghé về nhà mình (đường Gò Dầu, quận Tân Phú) để thăm mẹ, đến 21g quay lại khách sạn.

Nghi ngờ Trâm Anh đi hẹn hò với bạn trai khác nên Khánh đã tức giận, gây sự và đập bể chiếc điện thoại của mình. Thấy vậy chị Trâm Anh bỏ về nhà mẹ ruột. Tại đây, Trâm Anh hẹn một nhóm bạn đến nhà rồi bỏ 500.000 đồng mua ma túy (hàng đá) cùng sử dụng. Đến hơn 1g sáng, Trâm Anh mới quay lại khách sạn gặp Khánh.

Tức giận và nghi ngờ bạn gái gian dối, bị cáo Khánh trả phòng khách sạn rồi cùng Trâm Anh đi bộ về nhà của Trâm Anh. Tại đây, Khánh nhìn thấy nhóm bạn của Trâm Anh vẫn còn trong nhà nên móc dao ra đe dọa nhóm người này, đồng thời tát vào mặt người yêu nhiều cái, yêu cầu Trâm Anh phải lên lầu nói chuyện.

Thấy các dụng cụ để sử dụng “hàng đá” còn trong phòng ngủ của Trâm Anh, bị cáo Khánh hỏi thì Trâm Anh xác nhận mới dùng ma túy. Nghe vậy, Khánh đã lôi Trâm Anh xuống lầu rồi bóp cổ, đấm đá Trâm Anh đến khi bất tỉnh. Dù sau đó bị cáo đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Trâm Anh đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện.

Theo C.Mai
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG