Lừa nhân tình vào nhà nghỉ quan hệ để đầu độc, cướp tài sản

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Thu bày cho Lan dụ dỗ nạn nhân vào nhà nghỉ quan hệ để cướp tài sản bằng cách đầu độc ông bằng một chai bia mà theo Thu nói “uống cái này phê lắm, có khiêng vứt đi cũng không biết”.

Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Lan (SN 1971, ở Việt Yên, Bắc Giang) án tù chung thân về tội cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Thu (SN 1964, ở Thường Tín, Hà Nội) lĩnh 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Lan quen ông Đào Cư Đôn (ở Hà Đông, Hà Nội). Sau vài lần đi xe, Lan đồng ý vào nhà nghỉ quan hệ tình dục với ông Đôn và kể cho Nguyễn Thị Thu biết việc này.

Lập tức, Thu bày cho Lan cách đầu độc nạn nhân nhằm cướp tài sản. Theo đó, Lan sẽ dẫn dụ ông Đôn vào nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi cho uống 1 lon bia mà theo lời Thu “uống cái này phê lắm, có khiêng vứt đi cũng chẳng biết”.

Sáng 19/8/2015, Lan thực hiện kết hoạch nên gọi điện hẹn ông Đôn đón mình. Gặp nhau, Lan chủ động bảo người đàn ông tìm nhà nghỉ để “tâm sự” và được đồng ý. Trên đường đi, cả hai mua 2 chai nước ngọt và 2 lon bia rồi cho vào túi xách tay của Lan.

Trong nhà nghỉ, Lan uống nước ngọt còn ông Đông uống bia. Gần hết 3 lon, nạn nhân bỗng thấy đau đầu, chóng mặt và nôn thốc nôn tháo. Lan liền gọi taxi đưa “nhân tình” đi cấp cứu tại bệnh viện 354. Tuy nhiên, ông Đôn tử vong sau đó ít ngày do trúng độc.

Phần Lan, đối tượng bỏ mặc nạn nhân rồi quay lại nhà nghỉ lấy đi xe máy, đồng hồ đeo tay, điện thoại, ví tiền... của nạn nhân. Riêng chiếc xe, Lan bán được 17,4 triệu đồng, chia cho Thu 1 triệu đồng. Khi bị bắt, Lan nhanh chóng khai ra kẻ xui mình phạm tội. Quá trình khám xét nhà Thu, lực lượng công an bất ngờ thu giữ khoảng 7,389 gram ma tuý. 

MỚI - NÓNG