Mẹ tìm thấy xác thiếu nữ từ chiếc điện thoại ở lề đường

Chị Kíu đau đớn trước cái chết của con gái
Chị Kíu đau đớn trước cái chết của con gái
Bị cha la mắng, thiếu nữ bỏ nhà đi biệt tăm. Sau nhiều tháng tìm kiếm, gia đình mới biết em bị người yêu đánh chết, thi thể nằm dưới vực sâu.

Tìm con trong vô vọng

Từ khi biết sử dụng Facebook, em Chìu Mỹ Linh (15 tuổi) con gái chị Vòng Lỷ Kíu (34 tuổi) và anh Chìu Quay Lồng (42 tuổi, trú xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, Đắk Nông) không phụ giúp việc nhà mà hay lên mạng chat với bạn bè.

Em thường tỏ ra bực bội, không vâng lời bố, mẹ bảo ban. Ngày 21/8/2014, Linh bị bố la mắng vì ham chơi, không lo nấu cơm, tắm rửa cho em. Cô bé giận dỗi bỏ đi, đến ngày 22/8, em lén về nhà lấy xe máy rồi đi biệt tăm không xin phép gia đình.

Anh Lồng gọi điện cho con nhưng máy bên kia đã khóa, anh cùng người thân và hàng xóm chia ra khắp các ngả đường tìm kiếm nhưng vô vọng. Sau đó, người cha trình báo vụ việc lên công an nhờ giúp đỡ.

Anh Lồng nói trong nước mắt: "Thấy con tối ngày chơi bời, không lo làm việc phụ bố mẹ nên tôi nhắc nhở, bảo ban. Nào ngờ con bé vốn tính ngang bướng, trẻ người non dạ nên mới dẫn đến nông nỗi này. Từ ngày cháu bỏ đi, vợ tôi không ăn, ngủ chỉ biết khóc, mong ngóng tin tức".

Sau thời điểm Linh bỏ nhà đi khoảng 1 tháng, người dân tại thôn 2 xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức phát hiện xác một cô gái nằm dưới hố sâu ở đồi thông nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Do người này đã chết từ lâu, nên thi thể bị phân hủy, biến dạng hoàn toàn. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên các cơ quan chức năng không thể xác định danh tính, nhân thân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an bàn giao thi thể cho địa phương tiến hành chôn cất. Trong khi đó, gia đình của Linh vẫn từng ngày tìm em trong vô vọng.

Lấy xe của nạn nhân làm phương tiện đi lại

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 31/12/2014, cơ quan điều tra xác định được hung thủ của vụ án nên bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, trú thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Mẹ tìm thấy xác thiếu nữ từ chiếc điện thoại ở lề đường ảnh 1

Bàn thờ của nạn nhân được lập ở hiên nhà.

Tại CQĐT, Tú nhiều lần vòng vo chối cãi, đưa ra nhiều lời lẽ ngụy biện. Tuy nhiên trước những chứng cứ, hung thủ phải nhận tội.

Tú khai quen với Linh từ tháng 7/2014 qua Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, anh ta ngỏ lời yêu và được cô bé chấp nhận. Đến tháng 8/2014, Linh chạy xe máy hiệu Sirius màu trắng xuống nhà Tú tại thôn 2, xã Quảng Tâm. Cả 2 đã cùng nhau ra đồi thông tâm sự.

Trong lúc bực tức, Tú lấy khúc gỗ đánh vào đầu khiến Linh ngất xỉu, anh ta ném bé gái xuống vực sâu giữa đồi thông. Sau đó, Tú lấy xe máy và điện thoại di động của cô bé về nhà. Trên đường đi, hung thủ vứt điện thoại di động, còn xe máy Tú giữ làm phương tiện đi lại.

Tới tháng 11/2014, một người dân địa phương vô tình lượm được chiếc điện thoại của nạn nhân ném bên đường. Khi người này mở nguồn lên thì nhận được tin nhắn của chị Kíu nên gọi lại.

Người mẹ mất con đau đớn: "Nhờ người dân nhặt được chiếc điện thoại gọi lại, gia đình mới biết cháu đã chết và được chôn tại địa phương. Khi đến cơ quan công an, tôi nhận ra ngay quần áo cùng một số đồ vật của Linh".

Chưa đưa được thi thể con về chôn cất gần nhà nên vợ chồng chị vẫn chưa lập bàn thờ cho đàng hoàng. Mỗi khi cúng cơm con gái, người cha để tạm ngoài hiên rồi khấn vái.

Theo Khải Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG