Nam sinh đạp xe gần 100 km, hoang báo bị bắt cóc

Đi chơi game từ sáng đến trưa, bị bố la mắng, cậu bé lớp 7 đạp xe đạp gần 100km, gọi điện về nhà bịa chuyện bị bắt cóc để được tới đón về nhà.

Nam sinh lớp 7 trình báo bị bắt cóc sau khi chỉ đường cho người lạ

Chiều 1/3, công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay việc nam sinh lớp 7 bị bắt cóc đi gần 100km được xác định là không có thật. “Em vì sợ bị la mắng nên bịa chuyện”, đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng công an huyện Hải Lăng nói.

2 ngày trước, nhà chức trách nhận được trình báo của gia đình ông Hùng về việc con trai kể bị một người lạ dùng dao khống chế rồi trói lên xe máy, bắt đi gần 100 km đến huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Qua điều tra, nhà chức trách Hải Lăng xác định sáng 24/2, con ông Hùng không có lịch học nhưng đi chơi game từ sáng đến trưa. Khi về nhà, bị bố la mắng, doạ đánh nên em này mang theo một điện thoại, bộ áo quần cùng cặp sách và đạp xe đạp về phía nam.

Cậu bé lớp 7 dự định đạp đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ xin học nghề và tìm việc làm. Đến 20h cùng ngày, đói bụng và mệt mỏi nên em bịa chuyện bị bắt cóc, gọi điện về nhà báo tin để tới đón về. Chiếc xe đạp được em này giấu phía sau Trạm thú y huyện Phú Lộc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.