Như Tiền Phong đưa tin, tối 25/8, tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, một đôi trai gái ôm nhau cạnh cột điện trong một xóm trọ. Sau đó, cô gái gục xuống, người kia bỏ chạy. Cô gái tử vong trên đường đi cấp cứu do đứt cuống họng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Phương (SN 1989, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.
Trước khi xảy ra sự việc, bạn trai của Phương là Trần Minh Đức (SN 1986, quê Hà Giang) đến phòng trọ Phương chơi rồi hai người cãi nhau. Sau đó, Đức kéo Phương ra khỏi phòng trọ và xảy ra sự việc trên.
Tối 26/8, Đức thuê xe ôm tới Bệnh viện 108, khi đi qua cầu Chương Dương, Đức lao mình xuống sông Hồng để lại một chiếc ví da và cuốn sổ trong đó có lá thư, xin lỗi gia đình, bạn bè. Trong thư, Đức cho biết sẽ đi với Phương sang “thế giới bên kia”.