Nghịch tử giết mẹ vì bị phản đối hôn nhân

Nghịch tử trong phiên xử
Nghịch tử trong phiên xử
TPO - Bà Mỹ lớn tiếng chửi bới con trai và người con dâu mới chân ướt, chân ráo về nhà chồng. Bức xúc vì liên tục bị mẹ chửi mắng, Linh xuống bếp lấy dao nhọn rồi đâm thẳng vào bụng mẹ.

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội tuyên 14 năm tù đối với Nguyễn Duy Linh (SN 1989, ở huyện Thanh Trì) về hành vi giết người. Đáng buồn là, bị hại trong vụ án chính là mẹ đẻ của bị cáo. Án mạng mạng bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của Linh không được gia đình chấp thuận.

Tài liệu truy tố thể hiện, sau thời gian quen biết, tìm hiểu, Linh nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị Th (SN 1990, quê Thanh Hóa). Sau đó, Linh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình và đòi cưới. Tuy nhiên, bà Lê Thị Mỹ-mẹ đẻ của Linh, phản đối.

Dù vậy, Linh vẫn kết hôn với chị Th vào tháng 10/2012 và đưa vợ về nhà mình ở cùng bố mẹ.

Ngay những ngày đầu tiên sống chung, bà Mỹ luôn tìm cách mắng chửi đôi vợ chồng mới cưới. Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào 19h ngày 6/6/2013, bà Mỹ lớn tiếng chửi bới con trai và con dâu.

Bức xúc vì liên tục bị mẹ chửi mắng, Linh xuống bếp lấy dao nhọn rồi đâm thẳng vào bụng mẹ. Do được cấp cứu kịp thời, bà Mỹ đã bảo toàn được tính mạng.

Trước khi mở phiên tòa, bà Mỹ đã có đơn xin giảm án cho con và không có bất cứ yêu cầu bồi thường.

Quá trình lượng hình, HĐXX đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, nhất là việc, có một phần lỗi từ phía bị hại, khi đã liên tiếp tạo căng thẳng cho chính người con trai của mình.

MỚI - NÓNG