Nghịch tử hại cha rồi tự sát

Nghịch tử hại cha rồi tự sát
TP - Khoảng 17 giờ ngày 17/3, thấy con là Đậu Văn Thủy (SN 1989) đi chơi cả ngày mới về, ông Đậu Văn Doanh (SN 1957, trú ở thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, huyện Kuin, Đắk Lắk) có lời trách mắng, sau đó hai cha con tiếp tục xảy ra cự cãi với nhau.

> Nỗi đau người mẹ có con trai mang tội giết cha
> Chuyện đời oái oăm của kẻ giết cha

Nghi can nghịch tử được cấp cứu tại bệnh viện
Nghi can nghịch tử được cấp cứu tại bệnh viện.

Nghĩ sự việc bình thường, bà Nguyễn Thị Đường (SN 1965) mẹ của Thủy lặng lẽ bỏ đi chợ. Gần nửa tiếng sau, bà Đường đi chợ về, bước vào nhà thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: ông Doanh nằm chết trên vũng máu cạnh phòng ngủ với một vết cắt ngang cổ; gần đó, Thủy đang nằm thoi thóp với 3 vết cắt ở mang tai và cổ. Hàng xóm cho biết Thủy đã cứa cổ cha rồi tự sát.

Sáng 18/3, Thủy đã qua cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh, nhưng ai hỏi gì Thủy cũng không chịu nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG