Người đàn ông bị truy sát khi đang cấp cứu trong bệnh viện

BS Trần Văn Khanh, GĐ BV Quận 2 thăm hỏi sức khỏe của ông V.
BS Trần Văn Khanh, GĐ BV Quận 2 thăm hỏi sức khỏe của ông V.
TPO - Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho người bị đâm trọng thương, bên ngoài phòng bệnh xuất hiện một nhóm người xô xát, la hét đòi hành hung nạn nhân.

Ngày 23/8, BV quận 2 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị đâm trọng thương.

Nạn nhân là ông C.A.V (47 tuổi, ngụ Q2, TPHCM). Ông V được đưa đến trong tình trạng người đầy máu, cơ thể có nhiều vết thương, khó thở và than đau ngực dữ dội.

Tại đây sau khi kiểm tra, nạn nhân được phát hiện mang 6 vết thương trên người: 3 ở ngực phải, 1 vết thương ở ngực trái và 2 vết thương ở mông. Các vết thương dài từ 1.5-5cm.

Sau khi được đưa vào cấp cứu, nạn nhân được xử lý ban đầu là truyền bù dịch, giảm đau, băng vết thương. Các kết quả chụp cận lâm sàng cho thấy nạn nhân bị tràn dịch màng phổi phải.

BS Phạm Gia Thế (Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Quận 2) cho biết, trong lúc đang cấp cứu cho bệnh nhân thì xuất hiện một nhóm thanh niên lớn tiếng la hét, xô xát với những người đưa nạn nhân đến cấp cứu. Vụ xô xát khiến thêm hai người bị thương.

“Trước tình huống nguy hiểm này, ekip trực cấp cứu đã ngay lập tức điều động lực lượng bảo vệ đến can thiệp, đồng thời báo sự việc cho lãnh đạo BV và cơ quan công an.

Tại BV, ông Vũ cho biết khi mình đang ngồi trong tiệm hớt tóc thì nhóm thanh niên bất ngờ kéo đến, hỏi người đàn ông có phải hăm dọa anh em của chúng hay không rồi rút dao nhọn đâm vào người ông. Theo bệnh nhân, ông không có thù oán gì với những người này trước đó.

“Tôi nói là họ lầm người rồi nhưng họ vẫn đâm. Tôi không biết là do hiểu lầm hay do thù oán kinh doanh” – ông Vũ nói. 

MỚI - NÓNG