Người đàn ông gục chết sau cuộc 'tỉ thí' với hai cha con

Hai bố con ông Mừng trước vành móng ngựa.
Hai bố con ông Mừng trước vành móng ngựa.
TPO - Mâu thuẫn do va quẹt xe tại công trường, hai cha con ông Mừng xảy ra hỗn chiến với anh Mạnh. Trong lúc đánh nhau, ông Mừng cầm viên bê tông ném trúng anh Mạnh khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau đó.

Theo cáo trạng, ngày 27/10/2015, Đào Văn Mừng (ở Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển ô tô chở vật liệu xây dựng tới công trường cải tạo trạm thu phí giao thông ở cùng huyện. Ông Mừng cũng cho con trai là Đào Văn Khánh (SN 1998) đi cùng để học lái xe.

Tới nơi, ông Mừng lùi xe thì va chạm với máy xúc do anh Hoàng Hải Mạnh (SN 91, ở Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển. Kiểm tra thấy đèn sau xe bị vỡ, ông Mừng liền to tiếng với Mạnh.

Lập tức hai người cầm mũ cối choảng nhau nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Tuy nhiên, cả hai lại lao đánh nhau "tay bo ". Do yếu thế, ông Mừng liền gọi Khánh – đang uống nước gần đó tới giúp.

Thấy bố mình bị thương, Khánh lao vào đẩy bố ra rồi đấm liên tục vào người Mạnh. Tương quan lực lượng thay đổi, Mạnh liền bỏ chạy. Lập tức, ông Mừng nhặt một viên bê tông hỗn hợp ném về phía anh Mạnh khiến nạn nhân bị thương.

Anh Mạnh chạy tới nơi tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó và mượn điện thoại của một chiến sĩ để gọi người. Tuy nhiên, vừa cầm điện thoại thì anh gục ngã. Lực lượng CSGT nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Mạnh tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tại toà, gia đình bị hại đề nghị xử hai bố con ông Mừng vào tội Giết người. Nhận thấy sự việc cũng có phần lỗi của nạn nhân cộng thêm gia đình bị cáo đã đền bù 300 triệu cho phía bị hại nên HĐXX tuyên phạt ông Mừng 6 năm tù giam, anh Khánh 30 tháng tù treo cùng về tội cố ý gây thương tích.

MỚI - NÓNG