Người Sài Gòn vây bắt tên cướp xe ôm trong đêm

Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Nghe tiếng người đàn ông tri hô vì bị tên cướp tấn công tại khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nhiều người dân ùa ra vây bắt kẻ gây án.

Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) hôm 15/9 bắt giam Phạm Tuân (21 tuổi, ngụ Phú Yên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đêm trước đó Tuân thuê xe ôm tại bến xe Miền Đông đi khu Bình Quới (quận Bình Thạnh). Đến khu vực vắng người, nam thanh niên bảo lái xe dừng lại, bất ngờ nhặt cục đá đập vào đầu anh này để cướp xe.

Nghe nạn nhân tri hô, người dân gần đó ùa đến. Tuân quýnh quáng tháo chạy nhưng bị mọi người vây bắt giao cảnh sát.

Tuân khai từ quê Phú Yên vào Sài Gòn định lập nghiệp. Trước khi đi anh ta vay 18 triệu đồng của bạn bè để mua điện thoại xịn và làm lộ phí tìm việc làm. Do không có tay nghề nên Tuân chỉ được thuê những công việc chân tay, mức lương ít ỏi.

Đến ngày trả nợ nhưng không có tiền, Tuân nảy sinh ý định đi cướp nên chuẩn bị ớt bột, thuê xe ôm đến nơi vắng vẻ để "hành động". Lúc ngồi sau xe, nghĩ ớt bột không làm nạn nhân sợ nên hắn nhặt cục đá bên đường tấn công.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG