Nhóm cướp bị tóm khi đua “nóng” từ Bình Dương về Sài Gòn

An (bên phải) thừa nhận hành vi cướp tài sản
An (bên phải) thừa nhận hành vi cướp tài sản
TPO - Trên đường tẩu thoát về TPHCM, An dùng nón bảo hiểm chống trả những người truy đuổi quyết liệt, chờ có thế, các “hiệp sỹ” ép xe, khống chế.

Chiều ngày 14/9, công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, TP Bình Dương cho biết hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn hoàng An (SN 1990, ngụ phường Hiệp Thành, tạm trú huyện Củ Chi, TPHCM, có 3 tiền án, trộm, cướp, mua bán ma tuý). 

Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, nhóm “hiệp sỹ” Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hoàn Nam cùng Lương Văn Hoá đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc  khu phố 9, phường Phú Hoà thì phát hiện An đi xe Sirius màu đen mang BKS 61 B1- 82845 có dấu hiệu khả nghi liền bám theo dõi qua nhiều tuyến đường.

Khi đến đường Nguyễn Văn Tuyết, phường Hiệp Thành, thấy anh Võ Minh Khương (SN 1984, ngụ phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương nghe điện thoại, An giật lấy rồi rồ ga bỏ chạy.

Phát hiện có người truy đuổi, An cầm nón bảo hiểm chống trả quyết liệt. “Đua nóng” khoảng 26 km, khi tới xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM các “hiệp sỹ” trên ép xe và khống chế được An giao cho cảnh sát.

Năm 2016, các “hiệp sỹ” bắt An về hành vi trộm cắp. An mới ra tù được khoảng 4 tháng thì tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG