Nhóm thanh niên chuyên trộm xe máy rồi mang gửi ở bệnh viện

Nguyễn Văn Quốc bị bắt.
Nguyễn Văn Quốc bị bắt.
TPO - Vào Bệnh viện Hoàn Mỹ để khám bệnh, một người dân ở thành phố Đà Lạt bất ngờ nhìn thấy chiếc xe mà mình bị mất trước đó đang ở trong bãi giữ xe của bệnh viện này. Nhận được tin báo của nạn nhân, cơ quan chức năng cử trinh sát bí mật theo dõi.

Ngày 20/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Đà Lạt) bắt quả tang Nguyễn Văn Quốc (30 tuổi, trú tại Hóc Môn, TPHCM) và Trần Phước Nam (34 tuổi, ngụ ở phường 2, quận 6, TPHCM) khi hai đối tượng đến bãi giữ xe của Bệnh viện Hoàn Mỹ để lấy chiếc xe mà người dân đã tố giác.

Quốc và Nam khai thêm một đối tượng trong nhóm trộm cắp là Nguyễn Thị Hoàng Oanh (18 tuổi, trú tại Quận 8, TPHCM).

Khám xét phòng nghỉ của 3 nghi can nói trên tại đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt), công an phát hiện nhiều dụng cụ để phá khóa trộm xe, 7 biển số xe máy giả cùng 13 bộ dụng cụ, thiết bị lắp đặt điện và nước còn mới nguyên.

Các nghi can thừa nhận đã trộm 5 xe máy tại Đà Lạt rồi đem gửi tại các bãi giữ xe ở Bệnh viện Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, chờ cơ hội thuận tiện sẽ thay biển số giả rồi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Về 13 bộ dụng cụ, thiết bị lắp đặt điện, nước, các đối tượng khai nhận đã đột nhập vào một cửa hàng ở đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Lạt) lấy trộm vào đêm hôm qua (19/7).

Công an Đà lạt đã bắt khẩn cấp các đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG