Những kiều nữ cuốn mình theo ảo giác

Những kiều nữ cuốn mình theo ảo giác
Cửa xe bật mở, ba cô gái trẻ ăn mặc sành điệu cùng nhóm bạn trai ào vào bên trong nhà nghỉ. Sau cái gật đầu của chủ nhà, họ nhận chìa khóa một phòng khá kín đáo trên tầng 2 để lao vào cuộc chơi.
Các kiều nữ bị bắt giữ tại câu lạc bộ UFO năm 2008 - Ảnh: An ninh Hải Phòng
Các kiều nữ bị bắt giữ tại câu lạc bộ UFO năm 2008 - Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Phố An Trực (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chổi tre loẹt quẹt của người lao công lặng lẽ dưới ánh đèn vàng nhạt trên đường. Từ đầu phố, một chiếc xe taxi đỗ xịch trước cửa một nhà nghỉ. Cửa xe bật mở, ba cô gái trẻ sành điệu, tóc gẩy lai cùng ba cậu bạn trai ào vào bên trong.

Sau cái gật đầu của chủ nhà, họ nhận chìa khóa một phòng khá kín đáo trên tầng 2. Ba cô gái đều từ tỉnh xa về, trong đó có Nguyễn Thị Hiền (22 tuổi) ở Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Chẳng học hành đến nơi đến chốn, để tồn tại nơi đất khách, Hiền bước vào nghề mại dâm. Được vài năm bị công an bắt, cô gái này được đưa vào một trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Ngày trở lại với xã hội, mẹ cô lặn lội từ quê ra đón, nhưng mặc cho bà cạn khô nước mắt, Hiền vẫn quyết ở lại Hải Phòng kiếm sống. Và rồi sau những giờ hành nghề, khi màn đêm buông xuống, cô lại cùng đám bạn tìm đến cảm giác ảo bởi ma túy.

Cùng đi với Hiền là hai cô bạn tên Liên (18 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Huyền (19 tuổi ở Uông Bí, Quảng Ninh). Cả hai đều thuộc loại ham chơi và lười lao động. Được Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi ở quận Lê Chân) rủ đi "đập đá", cả 2 cô gái đã nhanh chóng nhận lời và tức tốc đón xe khách từ Quảng Ninh về Hải Phòng nhập cuộc.

Bữa tiệc đang đến đoạn cao trào thì Công an phường Sở Dầu bất ngờ ập vào bắt giữ. Lúc này, khuôn mặt các kiều nữ đều bợt bạt với ánh mắt ngây dại. Khi bị dẫn giải về trụ sở công an, họ vẫn mê đắm như lên đồng với những câu chuyện không đầu, không cuối.

Năm 2008, công an Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào Câu lạc bộ UFO, giữ khoảng hơn 300 dân chơi, trong đó có gần 100 là nữ. Ngoài 40 viên thuốc lắc, lực lượng công an phát hiện 21 túi ketamin được giấu trong người họ và vứt dưới sàn của câu lạc bộ này.

Không ít các cô gái khóc kêu oan và một mực cho rằng mình chỉ đến đây để nghe nhạc chứ không sử dụng ma túy. Nhưng khi kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu có phản ứng dương tính với ma túy thì các cô mới thành thật khai báo.

Điển hình trong số này là Nguyễn Thị Nhung (16 tuổi ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân). Bị bắt, cô học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thản nhiên nói mấy loại ma túy đều đã qua tay cô.

Do bố mẹ thường xuyên ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm ăn, chẳng ai quản lý nên Nhung cùng người anh họ và đám bạn mua thứ thuốc chết người này về để sử dụng.

Lục Thị Thắm (ở phường Hồng Hà, Hạ Long) trông già dặn hơn so với tuổi 18 của mình. Bố mẹ là công nhân nghỉ hưu, gia cảnh không mấy khá giả, đang học lớp 10 cô gái này đã sớm bỏ học về Hải Phòng làm gái nhảy.

Mỗi tháng Thắm kiếm được một khoản tiền tương đối khá. Nhưng cũng từ đây, cô gái sinh ra ở vùng mỏ đã dấn sâu vào những cuộc vui chơi thâu đêm. Cô đã không ít lần bị bắt giữ vì dùng ma túy tổng hợp. Nếu một số kiều nữ bị người ngoài lôi kéo thì với Đỗ Quỳnh Nga lại rơi vào hoàn cảnh khác. Cô bị chính người thân của mình đưa vào cơn ảo giác.

Trung tuần tháng 9/2008, khi ập vào 4 phòng trọ ở một khách sạn trên đường Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền) cảnh sát phát hiện 11 dân chơi, trong đó có Nga và bố đẻ của cô đang "đập đá". Ba gói methamphetamine (bột đá) cùng trên 6 triệu đồng đã bị thu giữ.

Bị bắt quả tang và khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện nhưng cả hai bố con Nga vẫn khăng khăng cãi rằng không nghiện ma túy. Nga có mặt ở đây vì được bố gọi đến lấy chìa khóa nhà.

Tưởng rằng sau lần bị bắt đó, cô gái đã đoạn tuyệt với ma túy. Nhưng chiều 27/6, khi cảnh sát bất ngờ ập vào nhà bố đẻ của Nga, lần nữa cô lại đang ngồi bên bộ ục đá cùng 6 gói ma túy. Chẳng biểu hiện sợ sệt, Nga thản nhiên cho biết vì nhớ... bố nên đã bỏ mặc đứa con trai mới vừa tròn một tuổi để về nhà.

Theo một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng, heroin gây ra các rối loạn về mặt cơ thể với những triệu chứng vật vã, cảm giác cơ thể như có trăm nghìn kim châm, dòi bò, thậm chí là sùi bọt mép.

Còn ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá (Methamphetamine) lại gây ra rối loạn về mặt tâm thần, tạo ảo giác nên người ngoài khó nhận biết và không thể lường trước những hành vi gây ra.

Theo An ninh Hải Phòng

MỚI - NÓNG