Nợ nần cờ bạc, phạm tội giết người

Nợ nần cờ bạc, phạm tội giết người
TP - Chỉ vì sa vào cờ bạc, nợ nần liên miên mà Đặng Quang Biển đang từ một người chất phác, tu chí làm ăn trở thành kẻ phạm tội giết nguời, cướp của.

Đặng Quang Biển (sinh năm 1982), quê ở thôn Yến Độ, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cùng vợ lên Lạng Sơn làm ăn từ năm 2003.

Hai vợ chồng thuê nhà trọ ở khu giếng Vuông- Kỳ Lừa (thuộc phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). Đặng Quang Biển đi xe ôm chở khách, còn vợ bán hàng cá rong.

Vốn bản tính máu mê đánh phỏm ăn tiền và chơi lô đề, nên Biển vẫn thường giấu vợ lén lút tụ tập cờ bạc với những người bản địa và thuê trọ xung quanh nhà. Thua cờ bạc, có lần tên Biển phải bán cả chiếc xe máy để trả nợ… 

Gần nơi ở trọ của Biển có ngôi biệt thự số 9B, mà anh Ngô Văn Bắc (sinh năm 1967, quê ở thôn Mai Phương, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang trông coi thuê (hiện chủ nhân ngôi biệt thự này đang sinh sống ở Hà Nội- NV), nên hai người thường qua lại thăm nhau và thi thoảng rỗi rãi thì... đánh bài ăn tiền.

Đêm 4/5/2006, Biển sang chỗ anh Bắc chơi và ngủ lại trong ngôi biệt thự số 9B. Khác với mọi lần, vì có bạn ngủ cùng nên anh Bắc đã nhốt đàn chó trong cũi… Hai người nói chuyện đến khuya và qua câu chuyện tên Biển đã biết anh Bắc vừa được ông chủ trả công 1 triệu đồng, và đang để ở đầu giường.

Do thua cờ bạc, hiện đang còn nợ tiền một số người, tên Biển nảy sinh ý định tước đoạt tiền của anh Bắc. Tầm 1 giờ sáng, lợi dụng anh Bắc đang ngủ say, tên Biển lặng lẽ rút con dao nhọn đã thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người anh Bắc, làm anh chết ngay tại chỗ. Tên Biển vội vàng lấy một triệu đồng của anh Bắc rồi tìm cách vượt ra ngoài, trở về nhà trọ của mình …

Khi biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang truy lùng thủ phạm, tên Biển “có tật giật mình”, chỉ sau vài ngày hắn lặng lẽ biến mất khỏi Lạng Sơn. Hắn đi Quảng Ninh chơi, sau đó về thăm bố đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tại đây, khi biết chuyện, hắn được người thân trong gia đình động viên ra đầu thú. Biết khó có  thể trốn thoát, nên ngày 16/5 Đặng Quang Biển đã tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn nhận tội. Hắn tỏ ra ăn năn hối lỗi, đã thật thà khai báo về hành động giết người, cướp của của mình.

Chỉ vì sa vào cờ bạc, nợ nần liên miên mà Đặng Quang Biển đang từ một người chất phác, tu chí làm ăn trở thành kẻ phạm tội giết nguời, cướp của. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất hồ sơ. Tên Biển chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật trong một ngày gần đây.

MỚI - NÓNG