Nữ sinh bị trộm bóp cổ đến chết khi truy hô

Tại phiên xử, Đức xin được sớm thi hành án.
Tại phiên xử, Đức xin được sớm thi hành án.
Đức trèo tường vào nhà hàng xóm trộm tài sản thì bị con gái chủ nhà phát hiện và truy hô. Bất ngờ, Đức đánh và bóp cổ rồi dùng sợi dây điện siết chặt đến khi cô bé nằm bất động.

Ngày 11/3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đức tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

Cáo trạng nêu, Lê Văn Đức (41 tuổi) ở kế bên nhà chị Phan Thị Kim Huyền trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 (TP.HCM). Chị Huyền kinh doanh quán cà phê nên người đàn ông này thường xuyên ghé qua uống nước.

Thấy nhà hàng xóm có nhiều tài sản nên Đức nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 7h ngày 4/9/2012, phát hiện nhà chị Huyền không có ai ở nhà, Đức tìm cách đột nhập. Sau hơn 2 tiếng, ông ta dùng thang tre leo lên nóc nhà mình rồi đi băng qua mái đột nhập vào phòng ngủ phía sau tầng 3 nhà chị Huyền.

Sau khi lấy được đầu đĩa bỏ lên mái nhà, Đức tiếp tục quay lại lục lọi những tài sản có giá trị. Đúng lúc này con gái chủ nhà là Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998, đang học lớp 9) đi học về phát hiện.

Nghe tiếng Duyên truy hô, Đức đánh rồi dùng 2 tay bóp cổ nạn nhân. Thấy cô nữ sinh cào cấu và la hét, hung thủ lấy đoạn dây điện để bên cạnh siết chặt cổ cho đến khi Duyên bất động.

Sau khi gây án, Đức lục túi quần cô nữ sinh xấu số lấy điện thoại di động, cầm đầu đĩa ra về.

11h cùng ngày, người dân sống chung quanh phát hiện ra sự việc đưa Duyên đi cấp cứu nhưng cô nữ sinh này không qua khỏi. Nửa tiếng sau, hung thủ bị công an bắt giữ cùng tang vật gây án.

Ngày 11/3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đức tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Trước đó ít phút, nói lời sau cùng, bị cáo 41 tuổi xin được sớm thi hành án.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG