Nữ sinh kể lại phút sinh tử và lời khai của 'sát thủ'

Nữ sinh kể lại phút sinh tử và lời khai của 'sát thủ'
TPO - Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải đã bốn ngày qua nhưng Nguyễn Thị Ý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút sinh tử khi bị tên "sát thủ" sinh viên dùng dây thừng thắt cổ  để cướp xe và tài sản.

Nữ sinh kể lại phút sinh tử và lời khai của 'sát thủ'

> Nam sinh viên đi cướp lấy tiền bao bạn gái

TPO - Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải đã bốn ngày qua nhưng Nguyễn Thị Ý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút sinh tử khi bị tên "sát thủ" sinh viên dùng dây thừng thắt cổ  để cướp xe và tài sản.

Nguyễn Thị Ý ngoài những cơn đau thể xác vẫn còn hoảng loạn khi nhắc tới giây phút đối mặt với người bạn
Nguyễn Thị Ý ngoài những cơn đau thể xác vẫn còn hoảng loạn khi nhắc tới giây phút đối mặt với người bạn "sát thủ". Ảnh: Tiến Anh

Phút kinh hoàng của cô sinh viên Đại học Luật

Nạn nhân Nguyễn Thị Ý - người sống sót sau khi bị giết hụt trong ngõ 157 phố Chùa Láng (Hà Nội) vẫn đau đớn bởi những vết thương còn trên thân thể, kể lại: “Em quen với Quang chỉ tình cờ qua diễn đàn Facebook được 6 tháng nhưng cũng mới gặp nhau 4 lần mà lần nào gặp mặt cũng đi cùng nhóm bạn. Quang cho biết mình đang học ở trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội, quê ở Thái Nguyên và đã có người yêu.

Khoảng 8h 30, tối hôm 24-6, Quang có gọi điện mời đi sinh nhật cùng nhóm bạn trên diễn đàn và hẹn em ra ngõ 157 phố Chùa Láng (Hà Nội) để đi cùng, tuy nhiên khi đến nơi em chỉ thấy có mình Quang nhưng vẫn nể bạn quá nên không nghi ngờ gì mà đi theo, không ngờ Quang lại có hành động dã man đến vậy.

Chiếc xe máy LX, em được bố mẹ mua cho được hơn một tháng, đang chờ giấy xác nhận là sinh viên để làm biển số xe. Hơn nữa, Quang cũng biết chị gái em về quê có việc, nên mới gọi điện mời em đi sinh nhật.

Khi bị Quang siết cổ bằng sợi dây thừng em hoảng sợ nhưng vẫn ra sức chống trả nên ngã ra đường nhưng cậu ấy không dừng lại mà đấm đá em túi bụi rồi mang gạch đập liên tiếp vào đầu, cổ, mặt, mũi em đến khi em lịm đi..." - Cô sinh viên kể lại giây phút sự sống và cái chết cách nhau chỉ trong gang tấc mà giọng vẫn còn run.

Sau khi thấy Ý nằm bất tỉnh, Quang cho tay vào mũi, miệng của nạn nhân xem có thở nữa không. "Lúc đó em chưa ngất hẳn, thấy hành động của Quang em vội nín thở giả chết nên hắn mới dừng tay. Tuy nhiên khi Quang quay lại kiểm tra lần nữa thấy em vẫn cử động hắn lại tiếp tục mang gạch đá, đập tới tấp vào đầu, cổ… đến khi thấy em không còn động tĩnh gì nữa, hắn mang bao tải, đắp lại rồi lấy xe máy của em rồi bỏ đi".

Sau khi Quang lấy xe máy, dây chuyền vàng, điện thoại và bỏ đi khoảng 10 phút thì cô sinh viên tỉnh dậy lết ra đường kêu cứu và được người dân đưa tới bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, chị gái của Ý là Nguyễn Thị Thu Thảo, tâm sự: “ Không ngờ bạn bè mà có thể ra tay với nhau thú tính như vậy. Tôi ra tới bến xe nước Ngầm, để bắt xe về TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng vừa đến bến xe được một lúc thì thấy có số điện thoại lạ gọi vào máy mình, thì thào: chị ơi cứu em với, em bị cướp đánh gần chết rồi. Hoảng hốt, tôi quay về thì mọi người cho biết, em gái tôi đang ở trong Bệnh viện Giao thông Vận tải".

Khi nghe được tin dữ, bà Nguyễn Thi Bích Thủy, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Ý, tức tốc từ phường Quang Trung, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) - ra với con. Ngồi bên con, bà Thủy tâm sự: “Rất may, từ nhỏ tôi đã cho cháu đi tập võ để rèn thể lực cho khỏe mạnh nên cháu mới chống cự được như vậy nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cái rủi cũng có cái may, may mắn là cháu nó đã qua cơn nguy kịch. Còn đối với kẻ cố tình giết con tôi để cướp của, chỉ mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, để răn đe các đối tượng khác”.

Hiện Nguyễn Thị Ý đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải với 15 mũi khâu ở đầu, 4 mũi ở mũi, 4 mũi ở cẳng tay, tình thần hoảng loạn, khó tiếp xúc với mọi người vì những cơn đau hành hạ thể xác…

Đối tượng Nguyễn Duy Quang (ảnh trái)tại cơ quan điều tra và chiếc xe tang vật (ảnh phải)
Đối tượng Nguyễn Duy Quang (ảnh trái) tại cơ quan điều tra và chiếc xe tang vật (ảnh phải) .
 

Lời khai của "sát thủ"

Hôm nay (27-6), Nguyễn Duy Quang (SN 1991, quê Thái Nguyên) đã bị cơ quan Công an quận Đống Đa giải đi nhận diện tang vật vụ án. Đây chính là đối tượng đã ra tay hết sức dã man với cô bạn Nguyễn Thị Ý (sinh ngày 18 -1- 1993, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), hiện đang là là sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, có trụ sở tại Hà Nội và học tại chức ĐH Luật, Hà Nội để cướp chiếc xe máy LX cùng nhiều tài sản giá trị khác của nạn nhân.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, vào tối trước khi gặp xảy ra vụ việc, nạn nhân có đi liên hoan cùng với lớp tại chức Luật rồi về thay quần áo rồi lại đi chơi tiếp. Khi đi chị điều khiển xe máy Piagio LX màu be vàng chưa đăng ký BKS, nhưng không nói với mọi người là đi đâu và đi với ai.

Thủ phạm nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Duy Quang, SV năm thứ nhất Trường Đại học Xây Dựng. Đối tượng bị bắt giữ khi đang ở cùng người yêu tại một nhà nghỉ thuộc quận Long Biên, Hà Nội vào rạng sáng 26-6.

Tai cơ quan điều tra, Quang bước đầu khai nhận cách đây vài tháng đã quen với chị Ý qua mạng xã hội Facebook và thi thoảng cùng đi chơi với đám bạn. Sau buổi tối gây án, sáng hôm sau Quang vẫn ung dung đến trường làm bài thi môn giải tích như không có chuyện xảy ra.

Đến tối, tên sát thủ máu lạnh này vui vẻ tổ chức sinh nhật cho người yêu ở một quán bar nằm trên đường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên để tiếp tục cuộc vui cho đến lúc bị bắt giữ vào ngày 26-6.

Tiến Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG