Nữ trinh sát giả gái làng chơi thâm nhập 'động quỷ'

Nữ trinh sát giả gái làng chơi thâm nhập 'động quỷ'
Khi đóng giả 'gái làng chơi', lúc hóa thân vào vai con nghiện... vượt qua nỗi sợ hãi trước ranh giới sự sống và cái chết, các chị đã không ít lần thâm nhập vào hang ổ đường dây ma túy khét tiếng.

> Cô gái 16 tuổi trở thành nô lệ tình dục vì tin bạn
> Giải cứu bốn gái quê suýt sa chân vào 'động quỷ'

Khi đóng giả 'gái làng chơi', lúc hóa thân vào vai con nghiện... vượt qua nỗi sợ hãi trước ranh giới sự sống và cái chết, các chị đã không ít lần thâm nhập vào hang ổ đường dây ma túy khét tiếng.

Nữ cảnh sát phải mặc hở hang, ăn nói lả lướt với đồng đội để che mắt tội phạm
Nữ cảnh sát phải mặc hở hang, ăn nói lả lướt với đồng đội để che mắt tội phạm. Ảnh chỉ mang tính minh họa

“Nếm hàng” để qua mắt “ông trùm"

Trong một lần công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chúng tôi đã được gặp những nữ trinh sát “đánh” ma túy.

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt sáng, cộng với cách ăn nói khá rụt rè, ít ai ngờ các chị là nỗi khiếp sợ của không ít “ ông trùm” ma túy.

Mặc dù “không tên không tuổi” nhưng đằng sau chiến công của các chuyên án ma túy, thấp thoáng bóng dáng của những “ Bông hồng thép” thầm lặng này.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Thanh Nga (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, hơn chục năm lăn lộn, chị không còn nhớ chính xác bao lần phải thâm nhập vào hang ổ, đối diện trực tiếp với tội phạm ma túy.

Cũng chẳng ai ngờ, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, chị lại chọn “đầu quân” cho C47. Vậy là cái nghiệp trinh sát ma túy vốn “lành ít dữ nhiều” đã “vận” vào người chị lúc nào chẳng hay.

Đại úy Nga tâm sự: “Tội phạm ma túy vốn dĩ đã chẳng còn gì để mất, dính vào “hàng trắng” nghiễm nhiên chúng đã chấp nhận cái chết kề cổ. Trong lúc truy bắt, chúng sẵn sàng xả súng chống trả quyết liệt lực lượng công an, vì vậy công tác trinh sát sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đến sự thành bại của chuyên án, tránh được những hy sinh mất mát không cần thiết cho đồng đội”.

Qua lời kể chúng tôi biết, chị đã không ít lần trải qua những tình huống thót tim, sự nguy hiểm rình rập trong trận chiến khốc liệt vốn chưa một phút bình lặng. Để có thể vào vai các tay anh chị có số má, trinh sát Nga phải học cách “nếm hàng”, phân biệt chất lượng hàng…

Cách đây không lâu, chị tham gia phá một chuyên án ma túy lớn tại vùng núi. Do địa lý không thuận, hang ổ của đối tượng nằm sâu trong hẻm núi, chị vào vai người buôn “hàng trắng”, một thân một mình đột nhập, thăm dò.

Trời mưa, đường lên núi ngập ngụa bùn đất. Để chạy trốn công an, cả gia đình đối tượng đã chuyển vào sống trong hang. Đối tượng này rất hung hãn, tìm cách cố thủ đến cùng nên lực lượng công an vẫn chưa thể tóm được hắn.

“Để tiếp cận được hàng, phải mò vào tận hang ổ của chúng. Sau khi đối tượng mang mẫu ma túy ra, phải trực tiếp “nếm hàng” để tránh bị nghi ngờ.

Bài học “thử hàng” trước đây mình có được đào tạo trong trường, nhưng quan trọng nhất vẫn là học trong trường đời, từ kinh nghiệm của nhiều trinh sát khác. Trong lúc thử hàng, đối tượng sẽ để ý kỹ từng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của mình”, đại úy Nga kể.

Chị thổ lộ, sau khi “nếm hàng” thì phải tìm cách nhổ đi. Nếu nhiều lần nuốt phải ma túy, rất có thể trinh sát sẽ bị nghiện.

Vụ án cả gia đình đối tượng buôn ma túy kể trên có lẽ cũng là một trong những vụ án mà đến bây giờ trái tim một người phụ nữ, một người mẹ như chị vẫn cảm thấy áy náy.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bắt gặp cảnh 3 đứa con nhỏ của đối tượng mặt mũi lem nhem, í ới gọi mẹ, lòng chị không khỏi quặn khóc. Chị nghĩ, nếu người mẹ phạm tội kia vào tù thì không biết 3 đứa trẻ sẽ thế nào.

Vì không tin tưởng vào chồng nên người vợ kia trực tiếp đứng ra giao dịch. Khi cuộc mua bán đang diễn ra tại một nhà nghỉ thì lực lượng công an đã ập vào, tóm gọn các đối tượng.

Giả gái làng chơi thâm nhập “động quỷ”

Giống như chị Nga, Đại úy Dương Thị Thúy (tên nhân vật đã được thay đổi) một trinh sát “lão làng” tại C47 lại rơi vào hoàn cảnh “tai quái” hơn.

Chị Thúy tâm sự: “Đánh ma túy là cuộc chiến khốc liệt nhất giữa thời bình. Trong các vụ án, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch, dự báo tình huống một cách chi tiết nhất để lên những phương án khác nhau.

Tuy nhiên, mọi việc xảy ra trên thực tế không phải lúc nào cũng nằm trong kế hoạch. Khi đã nằm trong “lòng địch” mà gặp nguy hiểm thì cách tốt nhất vẫn là phải tự cứu mình…Có những lần tôi phải vào vai gái làng chơi để đánh lừa đối phương”.

Chị nhớ lại: “Cách đây vài năm, chị được cấp trên phân công nhiệm vụ trinh sát, nắm địa bàn tại tụ điểm ma túy Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) – một “lô cốt” ma túy giữa lòng Hà Nội.

Ngày ngày có hàng trăm lượt người đến đây mua lẻ ma túy. Để bắt quả tang đối tượng mua bán “hàng trắng” tại tụ điểm này thì không khó, nhưng để đánh được cả gốc rễ của tụ điểm thì các trinh sát mất rất nhiều thời gian.

Khác với những tụ điểm bán lẻ khác, “chợ” ma túy Thanh Nhàn được tổ chức chặt chẽ, lực lượng bảo vệ đông gấp 2, 3 lần số đứng bán, toàn đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ma túy nặng. Chúng luôn trong tư thế cảnh giới cao độ và sẵn sàng chống trả bằng máu nếu “đánh hơi” thấy Công an.

Với lợi nhuận kếch xù thu được, giới anh chị ở đây chỉ cần chi ra chút tiền, chúng đã biến hàng trăm người dân thành “chim lợn” đưa tin cho mình. Khi có người lạ vào, chưa đầy 1 phút, tin tức đã đến tai ông trùm và đánh động cả khu rút lui an toàn.

Lần đó chị phải đóng đôi với một đồng đội nam, giả là cặp tình nhân thường xuyên ra vào tụ điểm để nhận mặt đối tượng. Sau một thời gian xác minh, chị cùng 4 đồng chí trinh sát tiên phong xâm nhập vào ổ nhóm.

“Mình đóng vai người bán dầu gội đầu, còn 4 trinh sát nam mỗi người đóng một vai từ xe ôm, đến con nghiện vật vờ mua thuốc… Mình phải vào tận nơi, trèo kéo các đối tượng mua dầu gội, mục đích chính là nhận mặt và ghìm chân đối tượng không cho chúng cơ hội tháo chạy. Khi thời cơ đã chín muồi, mình ra ám hiệu cho đồng đội ở vòng ngoài ập vào hốt gọn đối tượng…”, chị Nga chia sẻ.

Trong đời “đánh” án của Đại úy Thúy, kỷ niệm sâu sắc nhất không phải là những lần thử thách, giáp mặt trực tiếp với tội phạm ma túy mà là những tình huống… “dở khóc dở cười”.

Lần thâm nhập trinh sát tụ điểm ma túy bãi rác Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội), chị phải hóa trang vào vai gái làng chơi, còn một đồng đội nam trong vai khách “tìm của lạ”.

Đêm đến, chị phải cùng khách vào tụ điểm của các con nghiện để nắm tình hình, dựng sơ đồ địa bàn để phục vụ cho công tác triệt phá sau này“.

Hồi đó, bãi rác Thành Công um tùm như rừng, chỉ có lác đác những căn lều dựng tạm và những con nghiện lảng vảng như bóng ma. Cứ khoảng 8 - 9h tối, những con nghiện lại tụ tập, vạch đùi lên chích.

Lúc đầu bước vào đây mình cũng sợ đến” rợn tóc gáy”. Nhưng tránh bị để ý, mình phải diễn xuất như một gái làng chơi thực thụ, thậm chí phải ăn mặc hở hang, ăn nói lả lướt với đồng đội để che mắt…”.

Chị kể, một lần chị và đồng đội đang đứng quan sát trong khu vục bãi rác thì có một nhóm người hùng hổ tiến lại gần. Từng con mắt của họ săm soi nhìn từ đầu đến chân chị. Lúc đó, đồng đội nam của chị đột ngột ôm chầm lấy chị vào người và làm động tác giả vờ như đang hôn.

Có lẽ sự “ mặn nồng” của đôi nam nữ đã xóa được nghi ngờ của nhóm người này nên sau khi đứng quan sát một lúc chúng đã bỏ đi.Trong vụ án này, có lẽ cũng do công tác trinh sát tốt nên sau nhiều đợt truy quét, một năm sau tụ điểm nhức nhối này đã bị xóa bỏ.

Những tình huống thót tim

Không chỉ giả gái làng chơi, trực tiếp nếm hàng, trong nhiều trường hợp, nữ trinh sát phải học cả chửi bậy, chửi thề để vượt qua những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. Nghe một cô gái chửi bậy đến phát sợ và quá sành sỏi về heroin khiến nhiều đối tượng ma túy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Đại úy Nga nhớ lại: mới đây chị được lãnh đạo Cục và Phòng giao nhiệm vụ cùng một trinh sát nam thâm nhập phá vụ án một đối tượng nữ ở Hòa Bình vận chuyển ma túy về Hà Nam tiêu thụ. Chị hẹn gặp để giao dịch trực tiếp, nhưng đối tượng khá cảnh giác, nhất định không chịu giáp mặt.

Sau 3 tháng lôi kéo, cuối cùng đối tượng cũng đồng ý lộ diện. Trong vai một bà trùm buôn bán ma túy có số má, chị cùng đồng chí trinh sát nam đóng giả làm cặp vợ chồng, thuê nhà nghỉ tại Hà Nam để chờ đối tượng đến giao dịch. Để che mắt đối tượng, hai anh em phải ở chung phòng, hóa trang như đôi vợ chồng thực thụ.

Ngày hôm sau, đối tượng xuất hiện yêu cầu chỉ được 1 người đi theo chị ta vào nhà người quen cách đó chừng 20 km để xem hàng. “Chồng” mình được cử theo cùng đối tượng.

Đối tượng tỏ ra rất ranh ma luôn tìm cách kéo dài thời gian để thăm dò đối phương. Đợi từ trưa đến tận 9h tối mới cho xem hàng. Trong lúc xem hàng “chồng” có điện thoại cho mình, anh ấy cố ý bật loa ngoài cho đối tượng nghe rõ.

Hai bên tranh luận gay gắt, thậm chí mình phải buông những lời khiếm nhã, chửi tục mà bình thường không bao giờ mình dám nói để đối tượng hoàn toàn tin. Mình còn nhớ rõ đối tượng nói lớn: “Sao con vợ anh nó ngoa thế? Bỏ mẹ đi lấy con khác”.

Sau màn diễn, đối tượng cắn câu xuôi theo, đồng ý mang hàng ra, theo sau là 4 tên áp tải, chúng luôn tráo đổi vị trí cho nhau để mình không biết là ai cầm hàng.

Được biết, trong quá trình vận chuyển hàng từ Hòa Bình về, luôn có hai đối tượng đi trước, tên đi sau để cảnh giới, khi có lực lượng công an sẽ ám hiệu cho nhau để tháo chạy.

Sau khi xem tiền, đối tượng đồng ý gọi điện cho tốp sau mang hàng đến. hàng xuất hiện, mình ra ám hiệu cho trinh sát đang đóng giả xe ôm gần đó ập đến bắt.

Năm đối tượng bị tóm gọn, mình cũng ù té chạy để đối tượng không nghi ngờ. Tuy nhiên, đối tượng nữ trực tiếp giao dịch rất ranh ma, khi bị công an địa phương bắt, chị ta ra ám hiệu, tưởng là cùng phe, họ đã thả chị ta ra.

Ngay lập tức đối tượng chạy vào nhà nghỉ định nhảy qua tường rào phía sau tìm cách trốn thoát, nhưng do tường quá cao không thoát được, chị ta đành nấp vào góc tối sát mép tường rào.

Bằng linh cảm nghề nghiệp, mình đoán trong số những tên bị bắt giữ không có đối tượng nữ giao dịch trực tiếp, mình đã ra tín hiệu cho anh em vào trong kiểm tra. Cuối cùng cũng tóm được đối tượng đang trốn trong góc tường.

Chuyên án này mặc dù tang vật thu được không nhiều nhưng thành công nhất là bắt được cả “đầu trên” gồm hai trùm cộm cán người Sơn La.

Đại úy Nga kể tiếp, cách đây vài năm, C47 có bắt giữ một đối tượng tên Đỗ Thị Ng.mua bán ma túy tại Hòa Bình nhưng lượng ma túy không nhiều, chỉ gồm 1 bánh.

Trong quá trình đấu tranh, đối tượng này khai nhận đang tiếp tục mua “hàng trắng” của một ông trùm ma túy ở Sơn La và đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra để “dàn xếp” bắt ông trùm.

Kế hoạch đưa ra, mình được phân công dẫn đối tượng Ng. từ trại lên rừng trực tiếp tham gia vào vụ giao dịch, nhằm buông mẻ lưới hốt trọn đồng bọn. Lãnh đạo Cục xác định, đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và nguy hiểm, nếu để xảy ra sơ suất đội sẽ phải chịu kỷ luật.

Đoạn đường từ Hà Nội lên Sơn La dài hàng trăm cây số, chị phải cùng đối tượng “nếm mật nằm gai” để tránh bị đồng bọn của Ng. nghi ngờ. Lên đến địa bàn Sơn La, tại điểm giao hàng, một đối tượng tên Cánh xuất hiện.

Cuộc giao dịch được thực hiện ngay trên xe. Khi đối tượng Cánh mở cửa, thấy bóng nam giới ém dưới xe hắn lập tức bỏ chạy, vứt lại 8 bánh heroin.

Các trinh sát nam được lệnh đuổi theo, chị Thúy ở lại trong xe đảm nhiệm trông coi bị can Ng. “Trên xe lúc này chỉ còn lại mình và bị can. Đường vắng, phía bên kia đường bỗng xuất hiện một toán người cởi trần, tay vác hái, rìu. Lúc đầu cứ tưởng là đồng bọn của Ng. đến giải vây, cướp “hàng”, sau mới biết là người dân vừa đi làm rẫy về. Tình huống vừa thót tim vừa buồn cười!”, chị Nga nhớ lại. Lần đó tuy không bắt được đối tượng Cánh, nhưng đội chị đã thu giữ được lượng ma túy lớn, gồm 8 bánh heroin.

Những câu chuyện kể trên chỉ là một trong số vô vàn những chiến công mà những “bông hồng thép” của C47 lập được trong trận tuyến “đánh” ma túy. Thậm chí có những tên trùm cộm cán từng “làm mưa, làm gió” trong giới buôn bán hàng trắng khi sa “lưới trời” vẫn không thể hiểu tại sao mình bị bắt. Có lẽ chúng sẽ không bao giờ hiểu được những “chiêu bài” độc nhất vô nhị của những nữ trinh sát ma túy này.

Theo Hôn nhân và Pháp luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG