Nước mắt ân hận của người chồng vung dao đoạt mạng vợ

Giọt nước mắt ăn năn muộn màng của Nguyễn Lưu Trung Hải khi đâm chết vợ mình
Giọt nước mắt ăn năn muộn màng của Nguyễn Lưu Trung Hải khi đâm chết vợ mình
TPO - Do bực tức vợ chấm dứt tình cảm, Hải dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong. Sau đó tự đâm vào mình nhưng bị ngăn kịp thời và bị công an bắt giữ

Sáng 23/6, tại TP Tam Kỳ, TAND tỉnh Quảng Nam mở xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lưu Trung Hải (30 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn,  Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 2/1, Hải đến nhà cha ruột của chị Lê Thị T., (vợ của Hải), trú huyện Quế Sơn để gọi vợ về nhà nhưng chị T.  không đồng ý. Sau đó Hải dùng mũ đập 2 cái vào người T. khiến chị ngã xuống đất.

Nước mắt ân hận của người chồng vung dao đoạt mạng vợ ảnh 1

Gia đình đưa di ảnh nạn nhân đến dự tòa

Đến 10 giờ, cùng ngày do bực tức vợ chấm dứt tình cảm, Hải nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử nếu khuyên về không được.

Sau đó, Hải sang hàng xóm lấy dao và đến chỗ chị T. đang sống. Thấy vợ nằm trên giường, Hải nói vợ về và rút dao trong người ra để trên giường.

Đúng lúc đó, chị T. đuổi Hải về và lấy con dao, Hải giật lại và đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến chị tử vong. Sau khi gây án, Hải tự đâm vào mình nhằm tự sát nhưng bị công an bắt giữ.

TAND tỉnh Quảng Nam tuyên án bị cáo Nguyễn Lưu Hải chung thân. Ngoài ra, phải bồi thường cho người bị hại số tiền 84 triệu đồng.

MỚI - NÓNG