Cướp người câm vì tưởng là...'Tây'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Anh Thọ là người bị câm điếc bẩm sinh nhưng nhóm tội phạm lại nghĩ anh là người nước ngoài, ú ớ không biết tiếng Việt nên ra tay chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Đoàn Hoàng Thọ, sinh 1981, ở thôn 3, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Anh Thọ là người bị câm điếc bẩm sinh nhưng nhóm tội phạm lại nghĩ anh là người nước ngoài, ú ớ không biết tiếng Việt nên ra tay chiếm đoạt tài sản. Vì cái sự “bé cái nhầm” này mà bản chất lưu manh của chúng nhanh chóng bị vạch trần…

Chúng gồm các tên Tống Văn Thuần, sinh 1987, ở thôn 8, xã Thủy Triều và Vũ Văn Hà, sinh 1988, ở thôn 5, xã Tam Hưng, cùng huyện Thủy Nguyên. Cả hai đều đã có tiền án, tiền sự, trong đó Thuần có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Thuần làm nghề xe ôm ở bến phà Rừng.

Vào 9h ngày 7/11/2013, anh Thọ đến đón xe ở bến phà để về nội thành Hải Phòng. Tại đây, Thuần gạ anh Thọ đi xe ôm. Do không nói và cũng chẳng nghe được nên anh Thọ đã dùng điện thoại di động của mình “viết” để thỏa thuận giá cả với Thuần. Sau một hồi trao đổi thông tin, anh Thọ đồng ý đi. Thuần chở anh Thọ bằng xe máy BKS: 16H-7722 về hướng nội thành Hải Phòng.

Trên đường đi, Thuần nghĩ anh Thọ là người Trung Quốc, chắc có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản của anh. Để thực hiện ý đồ trên, Thuần gọi điện cho bạn là Vũ Văn Hà rủ đến cướp tài sản của anh Thọ. Sau đó, Hà gặp Đỗ Trí Phong và rủ cùng tham gia cướp tài sản của “người nước ngoài”. Hà mượn xe máy chở Phong đến khu vực đường nội bộ thuộc chung cư 1, xã Tam Hưng thì gặp Thuần chở anh Thọ đi vào.

Thấy Thuần dừng xe tại nơi vắng vẻ và bất chợt nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt đi tới nên anh Thọ vội lấy trong ví 50.000đ để trả tiền xe cho Thuần. Thuần không cầm tiền mà cười và ra hiệu đòi anh Thọ 200.000đ. Dù tật nguyền nhưng anh Thọ quá biết giá cả của cuốc xe ôm và 50.000đ trả cho Thuần như vậy là quá hời.

Còn Thuần cứ nghĩ, người nước ngoài, 1 cuốc xe ôm có đòi giá trên trời thì họ cũng phải chịu. Song tất cả đối với bọn Thuần thì mọi sự chỉ là cái cớ để chúng ra tay chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Khi anh Thọ sợ hãi ôm chặt ví, điện thoại và túi xách trước ngực thì Thuần xông đến giằng co, xô đẩy để chiếm đoạt chiếc ví của anh. Anh Thọ ú ớ kêu thì Phong chạy đến dùng tay bịt mồm, đẩy anh Thọ để Thuần rộng tay lấy chiếc ví, còn Hà đứng cảnh giới. Lấy được chiếc ví, Thuần lên xe bỏ chạy. Phong tiếp tục giằng co, giật được chiếc điện thoại cùng túi xách của anh Thọ rồi chạy ra xe của Hà chờ sẵn.

Kiểm tra không thấy có tài sản gì có giá trị nên Phong đã vứt lại chiếc túi gần chỗ anh Thọ đứng rồi lên xe để Hà chở tẩu thoát. Chiếm đoạt xong tài sản của bị hại, bọn Thuần gặp nhau tại trạm y tế xã Ngũ Lão rồi đến nhà một người bạn của Hà ở xã Phả Lễ gửi xe và đi bộ ra đường. Thuần lấy ví tiền của anh Thọ ra đếm và chia cho Phong, Hà mỗi tên 300.000đ và gọi taxi bỏ trốn.

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, anh Thọ đã nhờ người thân trình báo CAH Thủy Nguyên. Phải khó khăn lắm, cơ quan công an mới hình dung được việc anh Thọ bị nhóm lưu manh chiếm đoạt 1 ĐTDĐ Nokia (trị giá 300.000đ) và chiếc ví bên trong có 1,8 triệu đồng như thế nào. Bỏ trốn một thời gian, đến các ngày 22/6 và 19/7, Hà và Thuần mới lần lượt ra cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Thuần có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích, song vẫn tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật.

Đối với Vũ Văn Hà có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng thời gian bỏ trốn, bị cáo lại đi trộm cắp. Vì những lẽ trên, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên đã tuyên phạt: Tống Văn Thuần 8 năm tù, Vũ Văn Hà 3 năm tù giam cùng về tội “Cướp tài sản” theo điều 133-BLHS. Trước đó, TAND huyện Thủy Nguyên cũng đã xử phạt Đỗ Trí Phong 5 năm tù giam về tội danh trên…

Theo An ninh hải phòng
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.