Sản phụ chết, bé sơ sinh nguy kịch sau mổ

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình
Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình
Chỉ sau vài giờ được đưa vào phòng mổ, chị Hiếu đã tử vong còn đứa con hiện đang nằm trong lồng ấp, sức khỏe đang rất nguy kịch. Công an đang điều tra, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc.

Ngày 25/9, gia đình anh Ngô Văn Đức (SN 1989, ở thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình) tổ chức tang lễ cho vợ là chị Phạm Thị Hiếu (SN 1988) theo phong tục.

Trước đó, sản phụ Hiếu được gia đình đưa vào BVĐK Bắc Quảng Bình để sinh con. Nhưng chỉ sau vài giờ nhập viện, chị Hiếu đã tử vong còn đứa con hiện đang nằm trong lồng ấp, sức khỏe rất nguy kịch.

Anh Đức kể lại: “Khoảng 2h sáng ngày 24/9, tôi đưa vợ vào viện làm các thủ tục chờ sinh. Lúc mới vào, các bác sĩ siêu âm và khám sàng lọc đã kết luận mẹ khỏe con khỏe".

Sau khi được đưa vào phòng đẻ, gia đình đã xin được sinh mổ nhưng không được đồng ý. Đến 5h30' sáng, khoảng 3 tiếng rưỡi sau, chị Hiếu được đưa sang phòng mổ khi sức khỏe đã rất yếu, anh Đức cho biết.

Chưa hết thất thần, anh Đức kể tiếp: "Tôi vào bế vợ để chuyển phòng thì người cô ấy rất xanh nhưng vẫn còn nói chuyện được với tôi. Vào phòng mổ hai tiếng, bác sĩ mới thông báo cho người nhà gọi người thân có cùng nhóm máu. Truyền được máu cho vợ tôi xong, bác sĩ lại nói con tôi có thể không qua được, nhưng mẹ cháu thì vẫn bình thường và đang hồi sức".

Theo anh Đức, khoảng 9h sáng thì con trai anh được chuyển đến BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và sau khi cấp cứu đã được chuyển vào lồng ấp.

Sau đó, người mẹ cũng được chuyển vào bệnh viện này, nhưng theo người nhà thì chị đã mất trước khi được chuyển đến.

"Lúc mới được chuyển vào đây, tôi thấy các bác sĩ lại bắt mạch và đo nhịp tim, nghe họ nói chuyện thì em gái tôi đã không còn mạch và tim đã ngừng đập nhưng sau đó vẫn được đưa vào phòng cấp cứu. em gái tôi nằm như thế đến 6h tối thì bệnh viện trả về", chị Phạm Thi Sinh (chị gái chị Hiếu) cho biết.

Được biết, chị Hiếu sinh con thứ hai, con trai đầu năm nay đã 3 tuổi.

Sau khi đưa thi thể chị về nhà, các bác sĩ ở BVĐK Bắc Quảng Bình có đến thăm hỏi, động viên gia đình lo tang lễ chu tất, lúc nào xong sẽ đến làm việc.

Thấy vợ chết quá oan ức, còn con trai hiện chưa biết có qua nổi không, gia đình anh Đức đã bức xúc gửi đơn lên các ngành chức năng yêu cầu điều tra làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc BVĐK Bắc Quảng Bình xác nhận có sự việc trên và cho biết bệnh viện đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lí nghiêm khắc.

Còn Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cũng cho hay: "Công an đang điều tra, trưng cầu giám định pháp y, về phía chuyên môn chúng tôi cũng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Còn về phía Sở, chiều nay tôi đã chỉ đạo đoàn kiểm tra gồm 1 phó giám đốc cùng các đơn vị chức năng đến BVĐK Bắc Quảng Bình để phối hợp điều tra”.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.