Sát hại bạn cướp tài sản rồi bịa chuyện yêu với vợ người ta

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Long khai có quan hệ với vợ nạn nhân nên âm mưu giết người chồng để tự do "qua lại" nhằm che dấu mục đích cướp tài sản.

Ngày 2/1, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Dương Quang Long (ngụ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít). Người đàn ông 51 tuổi này bị cảnh sát điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Long bán dép dạo. Còn chị Lệ (vợ anh Nguyễn Văn Kỷ, 47 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) buôn bán quần áo. Hai gia đình kết thân và thường xuyên lui tới thăm nhau. Anh Kỷ có hai người con đi học ở Cần Thơ và làm thuê mưu sinh. Hàng ngày, chị Lệ ra chợ buôn bán, anh Kỷ ở nhà làm ruộng và nuôi bò.

Những lúc hết tiền, Long thường đến nhà chị Lệ vay. Mới đây, chị Lệ cho gia đình Long mượn 10 triệu đồng mua hàng bán Tết. Do hết tiền, Long nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình chị Lệ.

Rạng sáng 5 ngày trước (29/12/2016), Long cất khúc gỗ trong người rồi lấy xe máy chạy sang nhà chị Lệ. Đến nơi, chị Lệ đã dọn hàng ra chợ bán. Long giả nhờ anh Kỷ sửa giúp xe bị chết máy. Không chút nghi ngờ, anh Kỷ ra sửa xe thì bị Long cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu.

Nạn nhân còn choáng váng, Long xốc nách đưa vào nhà. Lúc này, con gái anh Kỷ là Nguyễn Thị Linh (21 tuổi), nghe tiếng động nên bật đèn ra ngoài thì thấy cha bị thương ở vùng đầu. Long cũng giả vờ hốt hoảng, nói: “Cha mày bị cây rớt trúng đầu, đưa đi cấp cứu”.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch. Quá trình khám nghiệm, cảnh sát đã mời Long lên làm việc. Ban đầu, người đàn ông này khai có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Lệ nên lập mưu sát hại chồng nạn nhân để tự do qua lại, quan hệ yêu đương.

“Qua điều tra, sự việc không phải vậy. Long khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân thực chất để che giấu mục đích chính của mình là cướp tài sản. Hàng ngày, chỉ có hai vợ chồng anh Kỷ ở nhà, Long biết khá rõ điều này nên chọn thời điểm gây án lúc rạng sáng, khi vợ nạn nhân vừa dọn hàng ra chợ. Kế hoạch của nghi phạm thất bại do hôm đó con gái nạn nhân về nhà chơi và phát hiện sự việc kịp thời”, một cán bộ điều tra cho hay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.