Tắm với vợ người, bị ép viết nợ 100 triệu

Tắm với vợ người, bị ép viết nợ 100 triệu
Về nhà bất ngờ, Sơn thấy vợ đang "vui vẻ" với ông chủ trong nhà tắm nên yêu cầu nếu không muốn làm to chuyện này, tình địch phải giao 100 triệu đồng.

Chiều 11-3, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm Ngô Ngọc Sơn (48 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cuối năm 2012, TAND huyện Đông Anh xử phạt Sơn 4 năm tù, cho rằng bản án quá nghiêm khắc, anh ta kháng cáo.

Án sơ thẩm xác định, vợ Sơn làm thuê tại một trang trại gà và có quan hệ tình cảm với ông chủ. Sơn phát hiện việc ngoại tình nên quản lý vợ khá chặt. Dù vậy, đôi tình nhân vẫn không rời nhau.

Chập tối 1-5-2012, ông chủ trại gà đi ôtô tới nhà người tình. Thấy Sơn đi vắng, ông ta và vợ Sơn tắm chung. Khi họ chuẩn bị quan hệ tình dục, Sơn đi về và bắt quả tang. Anh ta dùng búa dọa đánh tình địch, ép viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng.

Ngày 8-8-2012, chủ trại gà đến thanh toán tiền, yêu cầu Sơn hủy giấy vay nợ nên giữa hai bên xảy ra to tiếng. Hành vi "tống tình" của Sơn bị công an phát hiện khi cảnh sát đến giải quyết vụ xô xát.

Tại phiên phúc thẩm, xét bị cáo đã khắc phục hết hậu quả, nạn nhân có một phần lỗi, HĐXX giảm án cho Sơn từ 4 năm xuống còn 30 tháng tù.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.