Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố'

Đối tượng thách thức “số 8 còn ko sợ nói gì số 7”
Đối tượng thách thức “số 8 còn ko sợ nói gì số 7”
TPO - Sau 10 ngày ra quân tập trung chấn chỉnh, xử lý tình trạng vi phạm các quy định về giao thông đường bộ, các tổ công tác đặc biệt (CSHS, CSGT, CSCĐ) bắt giữ, áp giải về trụ sở Phòng cảnh sát hình sự gần trăm trường hợp mang theo dao kiếm, súng và cả ma túy khi tham gia giao thông, trong đó có nhiều đối tượng giang hồ cộm cán.
Đối tượng thách thức “số 8 còn ko sợ nói gì số 7”
Đối tượng thách thức “số 8 còn không sợ nói gì số 7”.

Trong những tối cuối tuần qua, phóng viên Tiền Phong đã theo chân các trinh sát hình sự cùng tổ công tác “bát phố” bắt vi phạm.

22h30 ngày 13-8, tại khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng-Nguyên Hồng, phát hiện đối tượng không mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông, tổ công tác số 1 liên quân CSHS, CSGT, CSCĐ đã nhanh chóng dàn quân tóm gọn quái xế này.

Khi bị dẫn giải vào chốt để xử lý, quái xế này ngoan cố không xuất trình giấy tờ và “đe” lực lượng làm nhiệm vụ “tôi là bộ đội đang đi thu tiền”. Nghe vậy, trung tá Bùi Văn Vượng, cán bộ phòng CSHS nắn lại “anh đang nói chuyện với hình sự số 7 Thiền Quang đấy”, không những không sợ, đối tượng còn hất hàm thách thức “số 8 tôi còn không sợ nữa là số 7” và lớn tiếng dọa nạt cánh phóng viên đang tác nghiệp. Ngay lập tức, đối tượng này bị khóa chặt tay bằng còng số 8 và áp giải về trụ sở cơ quan điều tra.

Khoảng 0h15 ngày 14-8, nhóm phóng viên lại có mặt tại ngã tư Đê La Thành-Nguyễn Chí Thanh, đúng lúc này, phát hiện hai đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác số 1 và số 2 ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên vừa thấy bóng CSGT và CSCĐ đối tượng cầm lái liền quay ngoắt đầu xe, tăng ga hòng bỏ chạy. Nhanh như cắt, hai trinh sát hình sự mặc thường phục đã “khóa” đuôi, tóm gọn đối tượng.

Khi được yêu cầu kiểm tra tại chỗ, một trong hai thanh niên định bỏ xe chạy lấy người nhưng không thành. Trong người và cốp xe của đối tượng này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một túi nilon nghi ma túy, một roi sắt và một cọc tiền.

Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 2
Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 3
Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 4
Bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ ma túy
Bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ ma túy.

Bám sau con xe của CSGT và con dream “chiến” của trinh sát hình sự hóa trang lượn vài vòng quanh phố các tuyến phố trọng yếu như Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Quán Thánh… trong tối cuối tuấn qua, chúng tôi đã có cơ hội chứng kiến nhiều pha “hiệp đồng tác chiến” bắt giữ đám thanh niên đầu trần, ngổ ngáo của lực lượng liên quân. Trong đó có không ít đối tượng giang hồ, xăm trổ đầy mình, cốp xe thì nào là vam phá khóa, dao, súng và ma túy…

Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 6
Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 7
 

Điển hình, khoảng 19h ngày 11-8 tổ công tác số 1 và số 2 làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường Yên Phụ - Thanh Niên phát hiện 2 anh em Trương Huy Cường (SN 1980, 3 tiền án) và Trương Huy Mạnh (SN 1978, 2 tiền án) đi trên một chiếc xe wave màu đen không đội mũ bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trong cốp xe có vam phá khóa đa năng và một khẩu súng. Tại trụ sở Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang), 2 đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe trên và trên đường tẩu tán thì bị bắt giữ.

Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 8
Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 9
Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố' ảnh 10

Cá biệt vào khoảng 20h45 ngày 11-8, trên đường bị áp tải về trụ sở số 7 Thuyền Quang về hành vi không đội mũ bảo hiểm, lăng mạ và chống đối lực lượng chức năng, đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1980, ở 25 Bát Đàn) đã dùng chân đạp đổ xe máy của CSCĐ rồi lớn tiếng vu vạ bị cướp hòng chạy trốn. Vụ việc đã gây náo loạn đường Thanh Niên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG