Thợ sửa ống nước trộm hàng trăm triệu đồng của gia chủ

Đối tượng Sinh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Sinh tại cơ quan điều tra
Khi đang sửa chữa ống nước, Sinh phát hiện một thùng giấy bên trong có một túi nilông đựng nhiều tiền nên ra tay lấy trộm.

Ngày 1/3, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với đối tượng Phan Văn Sinh (SN 1969, ngụ ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về tội Trộm tài sản.

Trước đó, vào ngày 15/02, đối tượng Sinh được bà Lê Thị Kim Lan (SN 1960, ngụ ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)-là chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Lan thuê đến để sửa ống nước và bồn cầu.

Khi đang sửa chữa ống nước, Sinh phát hiện một thùng giấy bên trong có một túi nilông đựng nhiều tiền nên lợi dụng lúc bà Lan đang bán hàng, Sinh lén lút lấy trộm túi tiền, sau đó đem về nhà của vợ cũ kiểm đếm. Số tiền trộm được là 162 triệu đồng. Sinh lấy 42 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Số còn lại Sinh nói với con gái ruột của mình là Phan Thị Nhiên (29 tuổi, ngụ cùng ấp) là vừa trúng số nên kêu Nhiên giữ dùm.

Đến ngày 23/02, Nhiên đã tiêu xài số tiền nói trên chỉ còn hơn 30 triệu đồng. Sau khi Công an huyện Càng Long vào cuộc điều tra, đã thu hồi trả lại cho bị hại được gần 60 triệu đồng.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.