Tin pháp luật ngày 13/4

Tin pháp luật ngày 13/4

Nguyễn Ngọc Liêm (Vũng Liêm, Vĩnh Long) đi làm về chưa tới nhà đã tấp vô đầu ngõ ngồi nhậu. Nghe hàng xóm "bình  loạn" chuyện người này, người nọ bồ bịch, ngoại tình, Liêm đâm nghi bà xã "đi đêm"... Về nhà, không thấy vợ đâu, Liêm chạy qua nhà con gái tìm cũng không thấy.      Liêm bật lửa đốt tấm nệm trong nhà con gái, ngọn lửa bùng lên suýt cháy cả nhà. Giận cá chém thớt vô duyên, Liêm vừa bị kết án chín tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Trộm cáp điện thoại bán để... "chát"

N và B học chung lớp 10 tại một trường trung học huyện Quốc Oai (Hà Tây) ghiền ""chát"  quên cả đi học.  Hết tiền, cả hai rủ nhau đi cắt trộm đường dây cáp điện thoại lấy lõi đồng đi cân ký bán kiếm tiền để vào chát. Làm ăn trót  lọt được năm lần, đến lần thứ 6, tháng 3  vừa qua, cả hai bị bắt, bị khởi tố về  tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Bênh con thành giết cha!

Trưa ngày 17/3, ông Dương Thế (Lộc Ninh, Bình Phước) uống một lít rượu với mấy người con trai. Các con đi ngủ, ông Thế còn  thức trong trạng thái sần sần. Hai  đứa cháu nội đi học về trễ bị ông bắt nằm xuống giường đánh đòn. Nghe tiếng con khóc, con ông Thế thức dậy, lấy thanh gỗ đánh vào đầu cha mình. Ông  Thế gục chết tại chỗ.

Nước đá... giá  4000 đồng/ ly

Ngày 9/4, sau khi thăm động Hương Tích, đoàn của cơ quan S kéo vào một tiệm bán đồ giải khát. Chủ quán nói  12 ngàn đồng/ chai bia Hà Nội, bà con khui tới tấp. Lúc tính tiền, chủ quán lạnh lùng chém 16 000 đồng/ chai và hồn nhiên giải thích mỗi chai thêm ... 4000 đồng tiền đá lạnh. Có người ăn  một tô cháo giá 5000 đồng phải cộng thêm tiền rau ăn kèm là... 5000 đồng v.v... 

Rất nhiều tiệm ăn, giải khát  ven đường từ bến đò lên động Hương Tích (khu di tích  chùa Hương, Hà Tây) có kiểu phụ thu  như thế này! Mặc dù loa  phát thanh của ban tổ chức luôn nhắc nhở khách phải cảnh giác nhưng xem ra các "máy chém" vẫn còn cách "lách" và khách vẫn phải lãnh đủ giá trên trời này

Mượn không cho lấy đại!

Cao Văn Thiện hỏi mượn xe của anh Trị (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), nhưng anh Trị không cho. Lợi dụng lúc anh Trị bế con sang       đường mua bánh, Thiện nhanh tay lấy chìa khóa xe vụt chạy. Anh Trị      đuổi theo đến tận Bình Dương mới tóm cổ kẻ liều mạng này giao cho công an.

MỚI - NÓNG