Tình yêu trẻ con và cái chết của cậu học sinh lớp 9

Tình yêu trẻ con và cái chết của cậu học sinh lớp 9
Vì ghen tuông và những lời khích bác trẻ con mà năm học sinh lớp 9 đã mang hung khí đến cổng trường học đâm giết bạn cùng cấp.

Tình yêu trẻ con và cái chết của cậu học sinh lớp 9

> Học sinh lớp 9 gây án vì… ghen
> Bình Định: Nam sinh đâm chết bạn vì ghen

Vì ghen tuông và những lời khích bác trẻ con mà năm học sinh lớp 9 đã mang hung khí đến cổng trường học đâm giết bạn cùng cấp.

Các bị cáo tại toà
Các bị cáo tại toà.

Trẻ vị thành niên đánh ghen kinh hoàng

Câu chuyện đâu lòng xảy ra ở ngay ngoài cổng trường THCS Ngô Mây (TP. Quy Nhơn, Bình Định). Nạn nhân là em Đoàn Thanh Trí, học sinh lớp 9A7 trường THCS Ngô Mây đã tử vong sau 5 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hung thủ chính là Huỳnh Đông Hải, học sinh lớp 9 của trường THCS Lương Thế Vinh.

Vụ việc xảy ra bất ngờ đến mức phụ huynh đi đón con và cả những người dân sống quanh đó chưa kịp hiểu đầu đuôi thì máu đã đổ. Hải cùng một số bạn thân khối lớp 9 cùng trường gồm Trương Minh Luân (SN 1996), Võ Xuân Hải (SN 1996), Nguyễn Tửu Luân (SN 1995) và Hồ Xuân An (SN 1995, học lớp 10, Trường THPT Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn) chuẩn bị 5 con dao.

Trước đó, Hải và Trí liên tiếp thách đố nhau qua điện thoại di động. Đúng hẹn, Hải cùng Trương Minh Luân, Võ Xuân Hải, Nguyễn Tửu Luân có mặt tại cổng trường nơi Trí theo học.

Được biết sáng hôm đó, Trí vẫn đến trường bình thường. Lúc về, Trí gọi điện cho anh ruột mình là Đoàn Thanh Sơn. Vì Sơn tắt điện thoại nên Trí quay sang gọi cho Vũ Đình Thảo (23 tuổi, trú tổ 37, KV. 4, P. Quang Trung, Quy Nhơn) về rủ Sơn cùng đi. Lúc này Thảo mới gọi vào máy bàn cho Sơn bảo: “Em mày đang bị mấy đứa chặn đánh ở cổng trường, tao với mày đi đón nó đi”. Nhóm Huỳnh Đông Hải thấy đối thủ có người hỗ trợ nên không dám đánh mà quay về Trường THPT Trần Cao Vân nhờ Hồ Xuân An hỗ trợ.

Đoàn Thanh Sơn hất hàm hỏi An: “Đứa nào đòi đánh em tao?” rồi cùng Thảo, Trí đánh An tới tấp. Ngay lập tức, nhóm của Hải lao vào hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn.

Trong lúc “giao tranh”, Huỳnh Đông Hải dùng dao đâm hai nhát vào bụng và hông của Trí. Dù nhóm của Trí đã bỏ chạy nhưng Nguyễn Tửu Luân và Hồ Xuân An vẫn đuổi theo, Luân đâm vào đùi Vũ Đình Thảo một nhát, An đâm Thảo ba nhát vào tay, chân.

Đoàn Thanh Sơn - anh trai của Trí vẫn còn bàng hoàng kể: “Cháu không kịp phản ứng gì, không kịp thấy em cháu ở đâu, chỉ thấy chúng lượm cây, dao, ghế ở bên đường rượt tụi cháu”.

Chị V, nhân viên quán cà phê T.T gần đó cho hay: “Có cả học sinh, cả thanh niên. Nhóm đông hơn rượt đánh ba người kia túi bụi. Một người bị phang tới tấp bằng ghế và mũ bảo hiểm vừa chạy vừa quay đầu nhìn lui nên vấp té. Lập tức mấy người kia xúm vào đánh. Thấy họ có dao trong tay nên ai cũng sợ, dạt ra. Lúc này tôi mới thấy có một học sinh vạt áo trắng phía trước đỏ loang máu”. Giáo viên trong trường cũng hết sức bàng hoàng vì nghe thông tin này.

Yêu kiểu con nít

Bên bàn thờ nghi ngút khói nhang, ông Đoàn Thanh Tùng (cha của Trí) rơm rớm nước mắt, nói: “Đau đớn lắm mấy chú ơi. Nó còn con nít mà, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Chỉ vì mấy đứa cùng theo đuổi một con nhỏ..."

Ông Tùng còn cho biết, Trí là đứa trẻ vốn yếu ớt từ nhỏ, hai vợ chồng ông đã dồn nhiều tình cảm vào cho cậu bé.

Được biết, Huỳnh Đông Hải có tình cảm với V.T.A.V, một cô bé cũng học lớp 9 khác của trường THCS Ngô Mây. Tuy học khác trường nhưng cả hai cùng học thêm lớp Hoá tại nhà cô C.

Sau thời gian, lời đồn Hải có ý thương V đến tai chị T, mẹ của V. Thế là chị V cấm con mình không được quan hệ thân thiết với Hải nữa. Đúng lúc này V lại hay đi với Trí. Chỉ là đi học chung, đi ăn kem ăn chè, tụ tập theo kiểu học trò chạy theo phong trào “tập yêu”. Hải nổi cơn ghen và đã thanh toán kẻ cướp “người yêu” của người khác.

TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Huỳnh Đông Hải, Trương Minh Luân, Võ Xuân Hải, Hồ Xuân An và Nguyễn Tửu Luân về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 39, Bộ luật Hình sự.

Tại toà, Trương Minh Luân, Nguyễn Tửu Luân, Hồ Xuân An, Võ Xuân Hải, đều cho rằng, vì Huỳnh Đông Hải nhờ giúp nên tham gia chứ trước giờ không hề quen biết cũng như không có thù hằn gì với Trí.

Còn Huỳnh Đông Hải thừa nhận: “Bị cáo thấy Trí đi chơi với bạn gái của bị cáo nên muốn đánh để dằn mặt chứ thật lòng không hề muốn giết Trí. Bị cáo rất ân hận vì hành động nông nổi. Bị cáo xin gia đình bạn Trí và mọi người hãy tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra”.

Tại phiên xét xử, cha mẹ các bị cáo lần lượt đứng trước toà xin lỗi gia đình người bị hại. Cha của bị cáo Huỳnh Đông Hải chua xót: “Chỉ một phút nông nổi, con tôi trở thành tội phạm giết người, cướp đi mạng sống của bạn đồng trang lứa. Con dại cái mang, tôi xin thành thật xin lỗi và chia sẻ nỗi đau với gia đình cháu Trí”. Mẹ của Đoàn Thanh Trí đã xin Hội đồng xét xử giảm án cho các bị cáo, để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX tuyên phạt Huỳnh Đông Hải 5 năm tù, Võ Xuân Hải 4 năm tù, phạt Trương Minh Luân, Hồ Xuân An và Nguyễn Tửu Luân mỗi bị cáo 3,5 năm tù. Ngoài ra, Toà tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 108 triệu đồng.

Vụ án đã khép lại, kẻ gây tội ác đã phải thụ án nhưng các bậc phụ huynh sẽ còn dằn vặt mãi bởi ai cũng không ngờ rằng con mình mới 15, 16 tuổi nhưng đã sa vào trò chơi tình ái đầy nguy hại.

Theo Đang yêu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG