TP HCM : Một tiệm vàng bị mất trộm 777 lạng vàng

TP HCM : Một tiệm vàng bị mất trộm 777 lạng vàng
Đêm 21, rạng sáng 22/5/2006, kẻ trộm đã đột nhập vào hai tiệm vàng ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và lấy đi 777 lạng vàng.

Vụ thứ nhất xảy ra lúc 2h sáng ngày 22/5, tại tiệm vàng Mỹ Vân ở ấp Đình, xã Tân Phú Trung, chị Võ Thị Vân (44 tuổi, chủ tiệm vàng) phát hiện kẻ trộm đã cạy cửa trước (cửa xếp bằng sắt) đột nhập vào khuôn viên bên trong nhà và tiếp tục cạy cửa (cửa cuốn bằng sắt) lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, chị Vân cho biết số tài sản bị mất gồm 630 lượng vàng 18K và 140 lượng vàng 24K khác để trong tủ kính trưng bày vàng. Theo chị Vân, ước tính tổng trị giá số vàng bị mất trộm khoảng 8,2 tỷ đồng.

Vụ thứ hai xảy ra lúc 7h sáng cùng ngày, tại tiệm vàng Kim Hằng ở ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (29 tuổi, chủ tiệm vàng) đã phát hiện kẻ trộm cạy cửa trước (cửa xếp bằng sắt) đột nhập vào trong nhà đập tủ kính lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát. Theo chị Hằng, tài sản bị mất gồm 7 lượng vàng 24K, 30 cái ĐTDĐ (do khách đem đến cầm) và 15 triệu đồng (tổng tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng).

Hiện Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét hai vụ trộm trên.

TTXVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.