Triệt hạ đường dây ma túy lớn

50 bánh heroin bị thu giữ
50 bánh heroin bị thu giữ
TP - Thấy cảnh sát ra tín hiệu dừng xe, kẻ vận chuyển 50 bánh heroin đã lao thẳng xe ô tô vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một trung úy tử nạn, vụ việc xảy ra đêm 18-5, tại Hòa Bình.
50 bánh heroin bị thu giữ
50 bánh heroin bị thu giữ.

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đêm 17-5, nhận được thông tin các đối tượng trong một đường dây ma túy lớn đang tập kết hàng để vận chuyển đi tiêu thụ. Ngay lập tức, các lực lượng Công an tỉnh đã lên kế hoạch vây bắt.

Đến khoảng 18 giờ 45 ngày 18-5, tại Km 109+800 Quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Phong Phú (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), các trinh sát phát hiện một người đàn ông cao lớn đang điều khiển chiếc xe Toyota Prado 29Z-1828 nghi vấn có chứa nhiều bánh heroin lao băng băng trên đường, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành mệnh lệnh, lái xe 29Z-1828 đã nhấn ga, lao thẳng xe qua trạm kiểm soát.

Với tốc độ rất cao, chiếc xe tiếp tục lao qua trạm kiểm soát thứ hai. Tại đây, mặc dù bị nổ tung 3 lốp do dính bàn chông của lực lượng công an rải sẵn, chiếc ô tô này vẫn điên cuồng lao tới, đâm thẳng vào ô tô tải của lực lượng Cảnh sát cơ động, khiến Trung úy Đỗ Mạnh Linh (SN 1983, Đại đội phó CSCĐ Công an Hòa Bình) và thượng sỹ Hoàng Minh Thành (SN 1988, cán bộ CSCĐ) bị thương nặng.

Hết đường chạy trốn, đối tượng cầm lái chiếc xe Prado chốt cửa xe, dùng búa và vật sắc nhọn cắt cổ tay nhằm tự sát. Trước tình huống đó, các trinh sát ập tới phá cửa xe, khống chế thành công đối tượng, được làm rõ là Tráng A Chư (SN 1977, quê Sơn La).

Khám xe ô tô của Chư, công an thu 50 bánh heroin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng. Do bị chiếc xe ô tô của Chư lao thẳng vào người, đến rạng sáng 19-5, trung úy Đỗ Mạnh Linh đã hy sinh.

Chiếc ô tô biến dạng sau cú đâm vào xe cảnh sát
Chiếc ô tô biến dạng sau cú đâm vào xe cảnh sát.
 

Giăng lưới bắt cá lớn

Sáng 19-5, trong buổi họp khẩn giữa Công an tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - cho biết: Trung tuần tháng 3-2011, qua công tác trinh sát và thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn, do các đối tượng ma túy cộm cán ở Sơn La và Hòa Bình cầm đầu.

Theo kết quả trinh sát, nhóm tội phạm vận chuyển ma túy bằng những chiếc ô tô đắt tiền, ngoài ra bố trí nhiều xe máy đi nối đuôi để liên tục chuyển “hàng” qua các xe máy, gây khó khăn cho công tác phá án. Các đối tượng trong đường dây còn trang bị cả vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả công an.

Xác định đây là số đối tượng buôn bán heroin chuyên nghiệp, liều lĩnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an xác lập chuyên án triệt phá.

Ngày 15-5, ba đối tượng đầu tiên trong đường dây bị bắt khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, gồm: Thào A Sô (SN 1989, trú tại Mai Châu, Hòa Bình); Thào A Hờ (SN 1990) và Thào A Di (SN 1986), cùng trú Mộc Châu, Sơn La.

Từ đây, một phi vụ buôn bán, vận chuyển “cái chết trắng” với số lượng rất lớn đã được cơ quan công an lên kế hoạch triệt phá, và Tráng A Chư chính là con cá lớn trong đường dây này.

Tráng A Chư tại cơ quan điều tra
Tráng A Chư tại cơ quan điều tra.
 

“Còn nhiều đối tượng cầm đầu”

Đó là nhận định của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong buổi làm việc với Công an Hòa Bình sáng qua. Trung tướng Ngọ yêu cầu Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, vì đường dây ma túy trên chắc chắn còn có nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm chưa bị phát lộ.

Được biết, trong một tháng qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt phá 15 vụ ma túy lớn, và đây là địa bàn được xác định là nóng nhất cả nước về tình trạng buôn bán ma túy trong thời gian qua.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phát hiện, điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an cũng đang xây dựng phương án lập Đồn Công an liên tỉnh: Điện Biên - Thanh Hóa - Hòa Bình.

Chiều 19-5, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định phong hàm vượt cấp lên thượng úy cho chiến sỹ Đỗ Mạnh Linh vì tấm gương hy sinh dũng cảm.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ dẫn đầu đoàn cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng đến thăm hỏi, động viên gia quyến thượng úy Linh. Được biết, thượng úy Linh ra đi để lại người vợ mới cưới đang có mang cháu đầu lòng. Bố anh Linh cũng từng là cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình, đã mất vì trọng bệnh. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG