Trói lái xe taxi bỏ ở nghĩa địa, cướp tài sản

Trói lái xe taxi bỏ ở nghĩa địa, cướp tài sản
TPO - Nghiện ma túy, không có tiền, Hoàng Vinh Nhất cùng đồng bọn lên kế hoạch điều taxi, khống chế tài xế, cướp điện thoại và 300.000 đồng rồi bỏ nạn nhân lại nghĩa trang phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội).

Ngày 5 - 2, công an quận Long Biên cho biết, vừa điều tra khám phá vụ cướp tài sản của lái xe taxi hãng Thanh Nga, xảy ra tại địa phận phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội). Cơ quan điều tra bắt được kẻ chủ mưu là Hoàng Vinh Nhất (23 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, từng có tiền án).

Trước đó, ngày 30-1, công an quận Long Biên nhận được tin báo của người dân về việc anh Phạm Văn Chung, lái xe taxi hãng Thanh Nga bị ba khách thuê xe, sau đó cướp tài sản. Chúng trói rồi bỏ anh tại nghĩa trang phường Thượng Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Nhất khai nhận, do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên bàn với Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi) và rủ thêm Nguyễn Bá Huy (19 tuổi) ở cùng thôn, đi cướp tài sản. Khoảng 20h hôm đó, cả nhóm chuẩn bị sẵn vỏ chai thuỷ tinh vỡ cho vào cặp sách rồi đến khu vực Vân Đình bắt xe.

Khi lên xe, ba thanh niên ngồi ở hàng ghế sau. Chúng yêu cầu lái xe chở đến địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, rồi yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.

Lái xe vừa dừng, Nhất dùng tay vít cổ để đồng bọn lấy vỏ chai bia dí vào cổ anh Chung. Họ đã lôi lái xe xuống ghế sau rồi dùng dây trói, lục soát lấy chiếc điện thoại cùng hơn 300.000 đồng.

Thực hiện xong phi vụ cướp, Nhất lên lái xe về nghĩa trang phường Thượng Thanh và bỏ ôtô lại, cả bọn bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang truy bắt Phúc và Huy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG