Trộm đột nhập nhà dân lấy 186 lượng vàng

Trộm đột nhập nhà dân lấy 186 lượng vàng
Nghe tiếng gõ cửa tưởng chồng về, bà Bốn bước ra ngoài lập tức bị hai người lạ mặt khống chế, trói chặt đưa vào nhà vệ sinh rồi khiêng két sắt xuống tầng hầm phá khóa trộm 186,5 lượng vàng.
Căn nhà của vợ chồng ông Trần Đình Chiến, nơi bị cướp đột nhập lấy 186 lượng vàng
Căn nhà của vợ chồng ông Trần Đình Chiến, nơi bị cướp đột nhập lấy 186 lượng vàng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đang truy xét một vụ cướp đột nhập vào nhà, khống chế chủ nhà, cướp đi 186 lượng vàng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22-3, nhà ông Trần Đình Chiến, quản đốc phân xưởng Công ty Cao su Phước Hòa (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo), bị kẻ gian đột nhập. Thời điểm này ông Chiến đang đi du lịch ở nước ngoài, bà Bốn (vợ ông Chiến) đã bị hai người lạ bắt trói, cướp số tài sản.

Bà Bốn tường trình: “Khoảng 0 giờ 30 ngày 23-3, tôi đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là chồng tôi đi du lịch về đột xuất nên tôi ra mở cửa. Bất ngờ, hai người đàn ông xông vào khống chế, nhét khăn vào miệng tôi và dùng cà vạt trong phòng trói tôi lại”.

Ngay sau đó, cả hai nhốt bà Bốn vào phòng vệ sinh rồi phá khóa tủ, rinh két sắt trong tủ xuống tầng hầm đục phá lấy đi 186 lượng vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Có thể do sợ người nhà phát hiện, cướp vội vàng tẩu thoát, bỏ lại trong két sắt gần 200 triệu đồng tiền mặt. Đến sáng cùng ngày, không thấy bà Bốn ra ngoài, người thân vào nhà tìm kiếm mới phát hiện bà bị trói, cửa tủ bị cạy phá.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo cùng các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Tại tầng hầm nhà bà Bốn, công an tìm thấy một số nữ trang rớt lại trên sàn, bên trong két sắt vẫn còn gần 200 triệu đồng tiền mặt. Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện lỗ thông gió của căn nhà có dấu hiệu bị cạy phá, khả năng kẻ gian chui từ lối này vào.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, người nhà nạn nhân cho rằng vụ việc đang được cơ quan điều tra nên không thể trả lời điều gì. Còn những người dân gần nhà ông Chiến nói: “Chúng tôi mới nghe thông tin nhà ông Chiến bị cướp. Do vụ cướp xảy ra vào nửa đêm, khu vực lại gần đường lộ, xe cộ qua lại ồn ào nên khó mà phát hiện”.

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà của vợ chồng ông Chiến thuộc dạng biệt thự nằm sát tỉnh lộ 741 (nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước). Cổng chính trước nhà và cửa bên hông nhà rất sơ sài, dễ dàng cho kẻ gian đột nhập. Từ bên ngoài cánh cổng chính vào tới biệt thự khoảng vài chục mét, chính vì vậy mà những người dân xung quanh không thể phát hiện để ứng cứu.

Thiếu tá Huỳnh Văn Thành - Phó Trưởng Công an huyện Phú Giáo xác nhận việc cướp đột nhập nhà ông Chiến là có thật, hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt các đối tượng gây ra vụ cướp vàng táo bạo trên.

Theo Xuân Lương
Pháp luật TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG